Kể từ khi bước sang tuổi 40 và theo trào lưu sống tối giản, mình mới vỡ lẽ ra một sự thật: Hoá ra có vài ba thứ trong nhà mình tự làm khổ mình thôi chứ chẳng cần thiết tí nào! 
Khăn phủ sofa – Thứ "tạo nghiệp" số 1
Sofa nhà mình mua loại da xịn sò, nhưng má bảo sợ boss mèo cào nên phủ lớp khăn lên. Ban đầu nghe cũng hợp lý đấy, nhưng mỗi lần giặt khăn sofa là mình lại nghĩ: "Ủa sao lại thế này nhỉ?"
Khăn sofa thì giúp ghế khỏi bẩn đúng rồi, nhưng lại phải giặt đi giặt lại mãi. Hơn nữa nó che mất cái vẻ đẹp nguyên bản của ghế sofa luôn, thực sự không cần thiết chút nào!
Vậy nên, nếu không muốn giặt khăn sofa thì... đừng trải nó lên là xong! Nếu sofa mua loại vải tháo rời được thì khi nào bẩn cứ tháo ra giặt thôi, ez vậy!
Khăn trải bàn – Lại thêm một "món nợ"
Má mình thuộc hội thích phủ đầy nhà, không chỉ cho đẹp mà còn để bảo vệ đồ đạc. Cái bàn nhà mình chẳng hạn, mua bàn đá phiến xịn xò lắm nhưng lại bị khăn trải bàn che khuất hết vẻ đẹp.
Về cơ bản, khăn trải bàn phải giặt mỗi tuần một lần. Thực ra việc này cũng... thừa thãi lắm!
Sau khi vứt khăn trải bàn đi, giờ mỗi lần ăn xong mình chỉ cần lau bàn bằng khăn ướt là xong. Bàn vẫn sạch sẽ ngời ngời mà không phải giặt giũ gì hết!
Vệ sinh máy giặt – Không cần "mổ xẻ" đâu nhé!
Ai cũng biết máy giặt dùng lâu sẽ có cặn bẩn và vi khuẩn phát triển bên trong phải không nè?
Nhà mình hay vệ sinh lồng giặt thường xuyên, kiểu phải tháo cả lồng ra rồi xài hóa chất tẩy rửa gì đó... mệt xỉu!
Nhưng mà hoá ra mình đã làm việc vô ích suốt!
Giờ máy giặt toàn có chức năng tự làm sạch lồng giặt rồi, chỉ cần bấm nút, cho chút bột tẩy vào là nó tự giặt lấy. Không cần tháo tung tóe ra làm gì cho mệt người nhé!
Thảm trải sàn – "Ổ chứa" bụi bẩn đội lốt sang xịn
Nhiều nhà giờ thích trải thảm ở phòng khách cho sang chảnh, tăng vibe căn nhà.
Thành thật mà nói, thảm thì đẹp đấy nhưng mình không ngờ nó lại trở thành "ổ chứa bụi bẩn" khủng khiếp đến vậy!
Thảm nhà mình phải giặt 1-2 tháng/lần, mỗi lần giặt mất gần cả ngày, xong còn phải phơi khô nữa chứ. Căng não vãi!
Nhưng từ khi vứt thảm đi, việc nhà giảm đi ầm ầm luôn á!
Thú bông – Kẻ thù ngầm của hội lười dọn nhà
Bạn có hay giặt thú bông ở nhà không?
Mình để ý nhiều nhà hiếm khi vệ sinh thú bông dù nó siêu dễ bám bụi và sinh vi khuẩn. Càng nhiều thú bông thì càng khổ khi dọn dẹp!
Mỗi lần giặt thú bông tốn cả ngày trời, phơi khô cũng là cả một vấn đề. Kể từ khi "thanh lý" thú bông, mình thấy nhẹ người hẳn ra và không phải lo chúng nở mọt bọ gì nữa!
Giờ mình hiếm khi mua thú bông về nhà lắm. Chúng vừa hút bụi vừa mất công làm sạch, thôi khỏi! 
Nguồn: kenh14.vn
Khăn phủ sofa – Thứ "tạo nghiệp" số 1
Sofa nhà mình mua loại da xịn sò, nhưng má bảo sợ boss mèo cào nên phủ lớp khăn lên. Ban đầu nghe cũng hợp lý đấy, nhưng mỗi lần giặt khăn sofa là mình lại nghĩ: "Ủa sao lại thế này nhỉ?"
Khăn sofa thì giúp ghế khỏi bẩn đúng rồi, nhưng lại phải giặt đi giặt lại mãi. Hơn nữa nó che mất cái vẻ đẹp nguyên bản của ghế sofa luôn, thực sự không cần thiết chút nào!
Vậy nên, nếu không muốn giặt khăn sofa thì... đừng trải nó lên là xong! Nếu sofa mua loại vải tháo rời được thì khi nào bẩn cứ tháo ra giặt thôi, ez vậy!
Khăn trải bàn – Lại thêm một "món nợ"
Má mình thuộc hội thích phủ đầy nhà, không chỉ cho đẹp mà còn để bảo vệ đồ đạc. Cái bàn nhà mình chẳng hạn, mua bàn đá phiến xịn xò lắm nhưng lại bị khăn trải bàn che khuất hết vẻ đẹp.
Về cơ bản, khăn trải bàn phải giặt mỗi tuần một lần. Thực ra việc này cũng... thừa thãi lắm!
Sau khi vứt khăn trải bàn đi, giờ mỗi lần ăn xong mình chỉ cần lau bàn bằng khăn ướt là xong. Bàn vẫn sạch sẽ ngời ngời mà không phải giặt giũ gì hết!
Vệ sinh máy giặt – Không cần "mổ xẻ" đâu nhé!
Ai cũng biết máy giặt dùng lâu sẽ có cặn bẩn và vi khuẩn phát triển bên trong phải không nè?
Nhà mình hay vệ sinh lồng giặt thường xuyên, kiểu phải tháo cả lồng ra rồi xài hóa chất tẩy rửa gì đó... mệt xỉu!
Nhưng mà hoá ra mình đã làm việc vô ích suốt!
Giờ máy giặt toàn có chức năng tự làm sạch lồng giặt rồi, chỉ cần bấm nút, cho chút bột tẩy vào là nó tự giặt lấy. Không cần tháo tung tóe ra làm gì cho mệt người nhé!
Thảm trải sàn – "Ổ chứa" bụi bẩn đội lốt sang xịn
Nhiều nhà giờ thích trải thảm ở phòng khách cho sang chảnh, tăng vibe căn nhà.
Thành thật mà nói, thảm thì đẹp đấy nhưng mình không ngờ nó lại trở thành "ổ chứa bụi bẩn" khủng khiếp đến vậy!
Thảm nhà mình phải giặt 1-2 tháng/lần, mỗi lần giặt mất gần cả ngày, xong còn phải phơi khô nữa chứ. Căng não vãi!
Nhưng từ khi vứt thảm đi, việc nhà giảm đi ầm ầm luôn á!
Thú bông – Kẻ thù ngầm của hội lười dọn nhà
Bạn có hay giặt thú bông ở nhà không?
Mình để ý nhiều nhà hiếm khi vệ sinh thú bông dù nó siêu dễ bám bụi và sinh vi khuẩn. Càng nhiều thú bông thì càng khổ khi dọn dẹp!
Mỗi lần giặt thú bông tốn cả ngày trời, phơi khô cũng là cả một vấn đề. Kể từ khi "thanh lý" thú bông, mình thấy nhẹ người hẳn ra và không phải lo chúng nở mọt bọ gì nữa!
Giờ mình hiếm khi mua thú bông về nhà lắm. Chúng vừa hút bụi vừa mất công làm sạch, thôi khỏi!
Nguồn: kenh14.vn