Phát hiện chấn động: Hoa cũng biết "nghe lỏm" rồi tự làm mật ngọt hơn để dụ ong đấy!

BéBôngDâu

New member
d253aeef6fdbd59228c1.jpg


Nghe hơi sốc nhưng mà thật đấy! Chị Had Hadany - nhà sinh vật học xịn xò đã dành cả đống thời gian nghiên cứu loài hoa Oenothera biennis. Kết quả? Chỉ 3 phút sau khi "nghe" được tiếng ong bay vo ve, cây này lập tức tăng 12-20% nồng độ đường trong mật luôn á! Ngọt lịm người hơn xưa nữa đó

Thiên nhiên chưa bao giờ im lặng hết nha mọi người ơi! Dù tai người mình không nghe thấy gì thì các sinh vật khác vẫn cứ xôm tụ ầm ĩ đấy thôi.

Từ làn gió nhẹ tênh, tiếng chim hót líu lo, đến côn trùng kêu rỉ rả - tất cả đều lấp đầy không gian 24/7. Cả thú săn mồi lẫn động vật ăn cỏ đều được thiên nhiên tặng cho đôi tai xịn xò để "đọc vị" nhau.

Nhưng mà plot twist là... cây cối cũng biết nghe nữa các bạn ơi!

6b4294b79f91de572a0c.jpg


617851e70b6b8e5fb582.jpg


649bac18d04cb0864e76.jpg


95ecfac0d4c8daa47ae9.jpg


Tất nhiên là không phải nghe bằng tai như mình đâu nhé. Cây thì chỉ có thân, lá, hoa, cành, rễ, quả chứ có tai đâu mà nghe Nhưng qua nghiên cứu của chị Had Hadany từ ĐH Tel Aviv, Israel, người ta đã confirm được rằng cây anh thảo chiều (Oenothera biennis) thực sự biết nhận diện âm thanh đấy!

Tested cả trong lab lẫn ngoài trời, chuẩn không cần chỉnh!

Một hôm, chị Hadany bỗng nghĩ: "Liệu cây có biết nghe không nhỉ?" Để tìm câu trả lời, chị lập team nghiên cứu với cây Oenothera biennis - loài cây sống khỏe re, nở hoa xong là ong bướm kéo đến ầm ầm.

Đầu tiên, chị chia đám cây trong lab thành 5 nhóm, mỗi nhóm nghe một thứ âm thanh khác nhau:
• Nhóm 1: Im re tịch mịch
• Nhóm 2: Nghe tiếng ong ghi âm
• 3 nhóm còn lại: Nghe âm thanh tần số thấp, trung bình, cao do máy tính tạo ra

d51d09c6144d4ae308a8.jpg


ecf40eba0c945f3ec629.jpg


Sau khi quan sát và phân tích cẩn thận, chị Hadany phát hiện:
• Nhóm im lặng: Nồng độ đường không tăng đáng kể
• Nhóm tần số trung (34-35kHz) và cao (158-160kHz): Cũng không có gì đặc biệt
• Nhưng nhóm tần số thấp (0,05-1kHz) và nhóm nghe tiếng ong (0,2-0,5kHz): BOOM! Chỉ 3 phút sau khi nghe thấy âm thanh, nồng độ đường tăng vọt 12-20% luôn!

Điều amazing hơn nữa là dù test lại bao nhiêu lần, mùa nào, trong lab hay ngoài trời, kết quả vẫn y chang như vậy! Chị Hadany tự tin khẳng định: Cây thực sự biết nghe đấy các bạn ơi!

Và hoa chính là "cái tai" của cây!

Lý do Oenothera biennis tự "upgrade" độ ngọt thì ai cũng đoán ra rồi đúng không - để dụ côn trùng thôi! Đa số cây cối đều cần thụ phấn mới sinh sôi nảy nở được. Trải qua hàng triệu năm tiến hóa, chúng đã "sáng chế" đủ kiểu thụ phấn, từ tự nhiên đến nhờ động vật hỗ trợ.

Oenothera biennis thuộc team cần ong bướm thụ phấn giúp đỡ. Sau khi phát hiện chúng biết nghe tiếng ong, team của chị Hadany lập tức đi tìm xem "tai" của cây nằm ở đâu. Và thật bất ngờ - chính những bông hoa xinh đẹp, tươi tắn của Oenothera biennis chính là "cái tai" đó! ✨

ed586800f5aab36964c9.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top