Phát hiện chấn động: "Đồ tech" 3 triệu tuổi không phải do con người làm ra

SunHong5061

New member
d2cb1fd1e223352a26aa.jpg


Ê chô các bạn ơi, vừa có phát hiện sốc điện giật luôn đây! Các công cụ được chế tạo bằng công nghệ xịn sò cách đây 3 triệu năm vừa được đào lên ở bờ hồ Victoria - châu Phi, mà plot twist là nó không phải của Homo sapiens hay bất kỳ loài nào từng được gọi là "con người" đâu nha!

Theo Science Alert, các nhà khoa học bắt đầu khai quật di chỉ này từ năm 2016 ở khu vực bờ hồ Victoria thuộc Nyayanga - Kenya. Thiết kế của những món đồ này giống hệt công cụ Oldowan - dòng công cụ đá sớm nhất được cho là do bàn tay con người tạo ra.

"Con người" ở đây không phải là người tinh khôn Homo sapiens như chúng mình đâu nhen, mà là những loài anh em khác cùng thuộc chi Homo (chi Người) - những giống loài được cho là đã tách khỏi thế giới vượn nhân hình để trở thành sinh vật xịn hơn.

94980adcad05a84e3841.jpg


8720b0af327b8eac39e5.jpg


Sau khi phân tích kỹ càng, các chuyên gia phát hiện những công cụ này được làm ra từ 2,6 đến 3 triệu năm trước, gồm tổng cộng 330 món, nằm lẫn giữa 1.776 xương động vật hóa thạch có dấu hiệu bị giết thịt. Hơi rợn người á nghen!

Niên đại này còn xa hơn cả các công cụ Oldowan cổ nhất từng được khai quật trước đây (khoảng 2,6 triệu năm tuổi).

Nhưng đây mới là điểm chính! Theo nhóm nghiên cứu do nhà cổ sinh vật học Rick Potts từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia thuộc Viện Smithsonian (Mỹ) dẫn đầu, những công cụ này cho thấy công nghệ Oldowan có thể không phải của con người luôn đó!

d6cf72ab6322499220cb.jpg


Các món đồ này xịn lắm nha, gồm những thứ đủ sức nghiền nát dễ dàng bộ hàm của voi và cả bộ hàm với nanh nhọn của sư tử. Một số công cụ khác giúp lóc thịt khỏi xương cực hiệu quả, lấy tủy xương và cả để nghiền nguyên liệu thực vật nữa.

Công nghệ này đã lan rộng khắp châu Phi vào khoảng 2 triệu năm về trước. Việc tìm ra di chỉ Nyayanga đã giúp mở rộng phạm vi địa lý của công nghệ này xuống tận 1.300 km về phía Tây Nam, sau nhiều năm chỉ tìm thấy ở Tam giác Afar của Ethiopia.

Điểm gây sốc nhất từ Nyayanga chính là lần đầu tiên họ tìm thấy thứ có thể thuộc về chủ nhân của bộ công cụ - hai chiếc răng hàm, một cái nguyên vẹn, một cái gãy đôi.

Và đây rồi, twist khủng nhất! Cuộc phân tích để tìm xem đó là loài nào của chi người đã cho kết quả ngoài sức tưởng tượng: Đó là vượn nhân hình Paranthropus - một anh em họ xa của con người chứ không phải chi Homo! Phân tích đồng vị carbon của men răng cho thấy "người" này có khả năng cao đã ăn những món được chế biến bằng kho công cụ đá đó.

Chi Paranthropus cũng thuộc tông Người nhưng không được coi là "con người", mà là một dạng vượn người, đã tuyệt chủng hoàn toàn rồi. Trong khi đó chi Homo còn sót lại một loài là Homo sapiens - tức chúng mình đây. ‍♀️

Nhóm nghiên cứu kết luận: Các công cụ Oldowan thường được quy cho chi Homo, nhưng sự tồn tại chồng chéo của các vượn người khác như Paranthropus và bây giờ là hai chiếc răng làm bằng chứng, cho thấy con người không phải những kẻ duy nhất thành thạo việc chế tạo công cụ đá - thứ giúp họ ăn được nhiều món hơn.

Các nhà khoa học vẫn đang phân tích thêm các mẫu vật và cả những thứ khác tại di chỉ đặc biệt này để đưa ra lời khẳng định cụ thể hơn. "Việc tìm thấy Paranthropus cùng các công cụ đá này sẽ mở ra một bí ẩn hấp dẫn" - tiến sĩ Potts nói.

Nghiên cứu sơ bộ vừa được công bố trên tạp chí khoa học Science.

a194f7770f32db7a8e43.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top