ThíchThìNhích
New member
Lần đầu tiên trong lịch sử thiên văn học, giới khoa học vừa làm được điều "bá đạo" không tưởng: đo được từ trường của 7 ngoại hành tinh luôn! Và cái hay là họ phát hiện ra điều này hoàn toàn... tình cờ nữa chứ
Theo nghiên cứu vừa đăng trên tạp chí Nature Astronomy, hội nhà thiên văn đa quốc gia đã quan sát 7 hành tinh khổng lồ nóng rực rỡ và phát hiện một điều cực kỳ "trái đời": gió trên những hành tinh này lại chậm hơn dự đoán nhiều, và đó chính là bằng chứng cho thấy chúng có từ trường đấy!
"Bước đột phá này mở ra một chân trời hoàn toàn mới trong nghiên cứu về các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời" - đồng tác giả Julia Seidel từ Phòng thí nghiệm Lagrange (Pháp) chia sẻ.
Theo Live Science, 7 hành tinh này đều thuộc nhóm "Sao Mộc siêu nóng" - tức là mấy quả cầu khí khổng lồ nằm sát nách sao mẹ luôn.
Thật sự thì đây là những thế giới "địa ngục" không gì sánh bằng: nhiệt độ lên tới 2.600 độ K (tức 2.326 độ C nha), tốc độ gió phang từ 7.200-25.000 km/giờ (đo bằng cách theo dõi chuyển động của sắt luôn). Kiểu gió mạnh thế này là "standard" đối với loại hành tinh này rồi, vì chúng bị ăn bức xạ từ sao mẹ cực khủng
Nhưng plot twist ở chỗ: 7 hành tinh này lại cho ra kết quả ngược đời hoàn toàn - càng nóng thì gió lại càng... chậm!
Lý do duy nhất? Từ trường của hành tinh đã hoạt động như một "chiếc phanh" tự nhiên, làm chậm chuyển động của các hạt tích điện trong bầu khí quyển.
Vậy nên, 7 hành tinh này đã chỉ ra một "công thức" mới: xem xét mối quan hệ giữa tốc độ gió và nhiệt độ có thể giúp chúng ta biết được một hành tinh xa xôi có từ trường hay không, và từ trường đó mạnh cỡ nào
Và đây mới là phần "plot twist" thực sự: từ trường lại có liên quan siêu chặt đến khả năng tồn tại sự sống đó! Vì từ quyển chính là "lá chắn" bảo vệ sinh vật và nước trên bề mặt khỏi bức xạ nguy hiểm từ sao mẹ.
Nguồn: kenh14.vn
Theo nghiên cứu vừa đăng trên tạp chí Nature Astronomy, hội nhà thiên văn đa quốc gia đã quan sát 7 hành tinh khổng lồ nóng rực rỡ và phát hiện một điều cực kỳ "trái đời": gió trên những hành tinh này lại chậm hơn dự đoán nhiều, và đó chính là bằng chứng cho thấy chúng có từ trường đấy!
"Bước đột phá này mở ra một chân trời hoàn toàn mới trong nghiên cứu về các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời" - đồng tác giả Julia Seidel từ Phòng thí nghiệm Lagrange (Pháp) chia sẻ.
Theo Live Science, 7 hành tinh này đều thuộc nhóm "Sao Mộc siêu nóng" - tức là mấy quả cầu khí khổng lồ nằm sát nách sao mẹ luôn.
Thật sự thì đây là những thế giới "địa ngục" không gì sánh bằng: nhiệt độ lên tới 2.600 độ K (tức 2.326 độ C nha), tốc độ gió phang từ 7.200-25.000 km/giờ (đo bằng cách theo dõi chuyển động của sắt luôn). Kiểu gió mạnh thế này là "standard" đối với loại hành tinh này rồi, vì chúng bị ăn bức xạ từ sao mẹ cực khủng
Nhưng plot twist ở chỗ: 7 hành tinh này lại cho ra kết quả ngược đời hoàn toàn - càng nóng thì gió lại càng... chậm!
Lý do duy nhất? Từ trường của hành tinh đã hoạt động như một "chiếc phanh" tự nhiên, làm chậm chuyển động của các hạt tích điện trong bầu khí quyển.
Vậy nên, 7 hành tinh này đã chỉ ra một "công thức" mới: xem xét mối quan hệ giữa tốc độ gió và nhiệt độ có thể giúp chúng ta biết được một hành tinh xa xôi có từ trường hay không, và từ trường đó mạnh cỡ nào
Và đây mới là phần "plot twist" thực sự: từ trường lại có liên quan siêu chặt đến khả năng tồn tại sự sống đó! Vì từ quyển chính là "lá chắn" bảo vệ sinh vật và nước trên bề mặt khỏi bức xạ nguy hiểm từ sao mẹ.
Nguồn: kenh14.vn