Phát hiện cây sưa "khủng" dưới suối vùng đệm Phong Nha-Kẻ Bàng, dân rình mò khai quật lúc nửa đêm bị bắt quả tang

Đang đi câu cá chill chill, ai ngờ dân Quảng Bình lại vớ được "kho báu" khủng – một cây sưa đã mất từ lâu đời, nằm im lìm dưới lớp bùn đất ở đáy suối. Nhưng mà drama bắt đầu khi họ lén lút đào bới lúc nửa đêm thì bị lực lượng chức năng "úp sọt" luôn rồi

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, địa điểm phát hiện cây sưa nằm ở ngầm Bến Troóc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch – thuộc vùng đệm của Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đấy nhé! Và không xa lắm, chỉ cách khoảng 200m so với nơi tìm thấy gốc sưa "siêu to khổng lồ" năm 2014 (giờ đang được trưng bày ở Bảo tàng Quảng Bình luôn).

fa40fb9260cdaf19bebb.jpg


Sau khi phát hiện ra "của lạ", người này đã lén lút khai quật và bán được một ít cho đầu nậu rồi. Nhưng mà tin đồn cứ lan ra ngoài, buộc họ phải bán phần cây sưa còn lại cho một đầu nậu khác đứng ra đào tiếp, để tránh tình trạng người dân ùa vào "hôi" sưa nữa

Tối 17/5, đang đào đến đoạn "hăng" thì bị lực lượng chức năng gồm Kiểm lâm và Công an địa phương ập vào bắt quả tang luôn. Đến sáng hôm sau (18/5), cây sưa đã được khai quật xong và chất lên xe biển xanh của Kiểm lâm và Công an mang về trụ sở.

Vụ việc cơ quan chức năng bắt được dân lén lút đào sưa dưới suối khiến nhiều người tò mò kéo đến xem như đi hội vậy. May mắn là không xảy ra chuyện "hôi" sưa và an ninh trật tự vẫn được giữ ổn định

Ông Đoàn Văn Ngãi - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bố Trạch cho biết, cơ quan chức năng đã kiểm soát tình hình và thu hồi được cây sưa. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết chưa thể tiết lộ vì còn phải qua nhiều thủ tục để xác định đây là cây sưa hay gỗ gì khác. Hơn nữa, do bị ngâm dưới nước quá lâu nên khi cân đo sẽ không chuẩn, phải đợi cây khô ráo mới đo được chính xác.

Tuy nhiên, theo hình ảnh người dân share cho PV Tiền Phong, cơ quan chức năng đã thu hồi được 3 khúc sưa, trong đó 2 khúc dài khoảng 3m, khúc còn lại khoảng 1m. Một người dân có mặt tại hiện trường ước tính, cơ quan chức năng thu về được khoảng 6 tạ sưa luôn nha!

ee7469d1d01d6309ac72.jpg


222d78f660f5f5a7b5aa.jpg


Nhắc lại chút về vụ việc năm xưa, như Tiền Phong đã từng đưa tin, vào tháng 3/2014, hai cha con ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch đang đi đánh cá thì tình cờ phát hiện một gốc sưa có đường kính hơn 1m, dài gần 2m bị vùi lấp trong bùn đất. Họ đã gọi đầu nậu đến bán lấy tiền.

Khi đầu nậu tổ chức khai quật thì cơ quan chức năng phát hiện và vào cuộc thu hồi gốc sưa. Sau nhiều tranh cãi kéo dài, cuối cùng gốc sưa khủng này đã được đưa vào trưng bày trong Bảo tàng Quảng Bình để ghi nhớ rằng Phong Nha-Kẻ Bàng từng là "vương quốc" của cây sưa một thời.

Thời điểm đó, gốc sưa "khủng" nói trên được định giá hơn 17 tỉ đồng luôn đó, gớm chưa!

a05de1bacdc72210a7b9.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top