Phát hiện căn cứ 3.000 năm tuổi của bộ tộc huyền bí ngay trên... đỉnh núi lửa

KoalaKeo2k7

New member
46dd1865232e07b48827.jpg


Nghe điên rồ nhưng có thật đó! Các nhà khoa học vừa phát hiện ra những bức tường siêu dày ở một vị trí không tưởng – ngay trên đỉnh núi lửa đã chết Arthur's Seat ở Anh. Ai lại đi xây nhà trên miệng núi lửa chứ?

Và càng đào càng choáng! Khu di tích này hóa ra là một pháo đài khổng lồ, từng là nơi trú ẩn của cả một cộng đồng người sống cách đây 3.000 năm. Chủ nhân của nó chính là bộ tộc Votadini – một nhánh Celtic thời kỳ đồ sắt sống ở Đông Nam Scotland và Đông Bắc England.

333f236fa9f06add6502.jpg


Votadini là cái tên vẫn khiến các nhà khảo cổ Anh phải "đau đầu" vì quá bí ẩn. Họ để lại toàn công trình "xịn sò" như khu chôn cất siêu to khổng lồ Traprain Law ở Đông Lothian – nơi được cho là kinh đô của họ đấy.

Theo team nghiên cứu từ Cơ quan Lịch sử và Môi trường Scotland, phát hiện mới trên đỉnh Arthur's Seat đã giải mã được số phận của bộ tộc huyền thoại này: họ bị quân La Mã "đè" tan tành, đất đai thành trì bị chiếm mất, rồi từ từ bị đồng hóa, giờ đã hòa lẫn trong cộng đồng người Scotland

Những bức tường đá cao tới 5,4m, dày 1,2m đã bao phủ một phần đỉnh Arthur's Seat, còn phần còn lại thì có vách đá tự nhiên che chắn – thiên nhiên hỗ trợ xây nhà luôn!

380896b0208ce35fdd67.jpg


Arthur's Seat là một núi lửa đã tắt thuộc Edinburgh, giờ nhìn như một ngọn đồi lớn thôi. Lần đầu nổi đình đám trong giới khảo cổ là vào mùa hè năm 1836, khi người ta tìm thấy 17 quan tài mini chứa những con búp bê nhỏ được mặc quần áo như người thật trong một hốc đá phía Đông Bắc. Creepy vãi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top