TraCoco704
New member
Lại thêm một plot twist nữa từ đại dương rồi các bạn ơi! Một loài sinh vật mới vừa được khám phá thông qua xác chết dạt vào bờ biển New Zealand từ tận 10 năm trước, khiến các nhà khoa học phải thốt lên: "Đại dương sâu của Trái Đất vẫn ít được hiểu hơn bề mặt Sao Hỏa" luôn á!
Loài mới này được đặt tên là Mesoplodon eueu, và hóa ra nó đã chill khắp các vùng biển ôn đới ở Nam bán cầu mà con người chúng mình chẳng hay biết gì! Từ ngoài khơi Nam Phi, Úc cho đến New Zealand đều có dấu vết của chúng đó.
Theo nhóm nghiên cứu từ Đại học Auckland, dẫn đầu bởi tiến sĩ Emma Caroll, sinh vật lạ lùng này là một con cá voi có mỏ, sống ở vùng biển sâu thẳm. Loài này có sự đa dạng về phân loại và nhiều bí ẩn trong lịch sử giống loài còn chưa được hiểu rõ lắm.
Theo tờ Sci-News, phát hiện xịn sò này đến từ việc nhóm nghiên cứu phân tích data gene và hình thái học từ một số mẫu vật được lưu trữ trong các bảo tàng tự nhiên.
Một trong các mẫu vật không hề match với bất kỳ loài nào đã biết: đó là phần còn lại của một con cá voi cái được tìm thấy ở bờ biển phía Tây Đảo Nam (Te Waipounamu) thuộc Aotearoa New Zealand. Lúc được phát hiện, xác cá voi dài đến 5 mét và đang mang thai nữa!
Xác cá voi đã được tìm thấy từ tháng 11-2011, tuy nhiên bị nhầm lẫn là một con cá voi có mỏ True (Mesoplodon mirus). Nghiên cứu mới cho thấy hộp sọ của sinh vật này hoàn toàn khác cá voi True - loài đang thống trị Bắc bán cầu.
Phân tích sâu hơn cho thấy đúng là chúng có họ hàng với nhau, nhưng hai loài đã tách khỏi nhau trên cây gia đình từ nửa triệu năm về trước rồi!
Nguồn: soha.vn