Tối 19/1, anh Trương Văn Phúc (sinh năm 2003, ở khu phố Phước An) đi nộp tiền tại cây ATM MB Bank trên đường Phú Riềng Đỏ, khu phố Phước Thiện (phường Bình Phước, Đồng Nai). Thế mà vừa đến nơi, anh đã "sốc não" khi phát hiện cả đống tiền nằm chơ vơ trên khay ATM
Nghĩ ngay đến việc có người rút tiền quên không lấy, anh Phúc đã kiên nhẫn đứng chờ tận 30 phút với hy vọng chủ nhân quay lại. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai xuất hiện, anh liền kiểm tra và đếm được tổng cộng 11.850.000 đồng (từ mệnh giá 50K đến 500K)
Thay vì "lòng tham chân thật", anh Phúc đã làm một việc cực kỳ đẹp: mang hết số tiền đến Công an phường Bình Phước trình báo, nhờ các anh tìm người đánh rơi.
Ngay sau khi nhận tin, Công an phường Bình Phước đã vào cuộc rất gắt, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để rà soát dữ liệu. Và kết quả là đã xác định được chủ nhân của số tiền: anh Lưu Chí Thành (sinh năm 2000, ở thôn Bình Minh, xã Nghĩa Trung, Đồng Nai)
Khi đến trụ sở công an nhận lại số tiền, anh Thành không giấu được xúc động. Anh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Phúc và lực lượng Công an phường Bình Phước vì đã tận tâm giúp đỡ.
Nguồn: soha.vn
Nghĩ ngay đến việc có người rút tiền quên không lấy, anh Phúc đã kiên nhẫn đứng chờ tận 30 phút với hy vọng chủ nhân quay lại. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai xuất hiện, anh liền kiểm tra và đếm được tổng cộng 11.850.000 đồng (từ mệnh giá 50K đến 500K)
Thay vì "lòng tham chân thật", anh Phúc đã làm một việc cực kỳ đẹp: mang hết số tiền đến Công an phường Bình Phước trình báo, nhờ các anh tìm người đánh rơi.
Ngay sau khi nhận tin, Công an phường Bình Phước đã vào cuộc rất gắt, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để rà soát dữ liệu. Và kết quả là đã xác định được chủ nhân của số tiền: anh Lưu Chí Thành (sinh năm 2000, ở thôn Bình Minh, xã Nghĩa Trung, Đồng Nai)
Khi đến trụ sở công an nhận lại số tiền, anh Thành không giấu được xúc động. Anh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Phúc và lực lượng Công an phường Bình Phước vì đã tận tâm giúp đỡ.
Nguồn: soha.vn