Vừa rồi các nhà khảo cổ học đã "đào" được một bức tranh siêu cổ mô tả khuôn mặt Chúa Kitô chưa từng được ai biết đến tại một nhà thờ Byzantine nằm giữa hoang mạc Negev của Israel luôn. Bức tranh này được xác định là đã có tuổi đời lên tới 1.500 năm rồi nha!
Đây là phát hiện mới nhất của hội khảo cổ học tại làng Byzantine cổ đại thuộc di tích khảo cổ Shivta (phía đông thành phố Nitzana, miền nam Israel). Mặc dù bức tranh giờ chỉ còn lại mấy mảnh nhỏ thôi, nhưng các chuyên gia của Đại học Haifa, Israel đã khéo léo phác thảo lại được khuôn mặt trong tranh rồi đó. Nghiên cứu này vừa được đăng trên tạp chí Antiquity mới đây nè!
Bức tranh được ước tính có từ thế kỷ VI sau Công nguyên, và điều đặc biệt là nó mô tả Chúa Giê-su như một người trẻ tuổi với mái tóc ngắn gọn. Khác hẳn với hình ảnh quen thuộc mà chúng ta vẫn thấy đúng không nào?
Trong báo cáo của mình, các nhà khoa học cho biết: "Bản thân khuôn mặt của Đấng Kito trong bức tranh này đã là một khám phá quan trọng, nằm trong hệ thống biểu tượng về Chúa Giê-su tóc ngắn, đặc biệt phổ biến ở Ai Cập và Palestine, nhưng đã biến mất trong các tác phẩm nghệ thuật dòng Byzantine sau này".
Fun fact là bức tranh này đã được ghi nhận tạm thời từ những năm 1920 rồi đó, nhưng giờ mới được phân tích kỹ lưỡng hơn. Tầm này gọi là "đào lại kho cũ" mà ra hàng hiếm luôn!
Theo giải thích của các nhà khảo cổ Đại học Haifa, hình ảnh Chúa Giê-su trong tranh được vẽ bên cạnh một nhân vật lớn hơn nhiều, có lẽ là tông đồ Giăng Báp-tít (John the Baptist) đó.
"Vị trí của khung cảnh - trên nền hình ảnh một cây thánh giá khổng lồ của nhà thờ - cho thấy những nét tương đồng với bức tranh "Bí tích rửa tội của Chúa Giê-su," các tác giả của nghiên cứu cho biết.
Nguồn: soha.vn