FanTraSuaHihi
New member
Ê chưa, nghe xong câu chuyện này mà run cả người luôn á! Các bạn nhân viên bảo tàng Dorking ở Surrey (Anh) vừa ngã ngửa khi phát hiện ra một sự thật "không tưởng": họ đã vô tư trưng bày một quả bom chưa nổ suốt gần 2 thập kỷ trời! Ơ mà sao giờ mới biết vậy trời?
Chuyện là hồi 2 tháng trước khi bảo tàng kết thúc chương trình bảo trì, một bạn tình nguyện viên "mắt sáng" bỗng dưng thấy sus sus với vỏ đạn pháo và pháo sáng đang được trưng bày. Cảm giác "ơ hay hay" nên bạn này liền chụp ảnh gửi luôn cho Imperial War Museum (Anh) - bảo tàng chiến tranh chuyên nghiệp để hỏi thăm.
Và rồi... nhận được hồi âm đanh thép: "Dù đã nằm đó lâu rồi nhưng mấy thứ này VẪN CÓ THỂ PHÁT NỔ nha!" Bruh moment thực sự! Hóa ra đây là những "di vật" từ Thế chiến II đấy các bạn ơi!
Chị Kathy Atherton - nhân viên bảo tàng cho biết đang điều tra xem làm sao những "vị khách đặc biệt" này lại xuất hiện ở đây. Theo chị thì có thể chúng là đồ của một nhà sưu tập nào đó hiến tặng. "Những hiện vật này có thể đã nằm trong bộ sưu tập của bảo tàng trong nhiều năm. Chúng tôi đã thu thập được chúng từ những năm 1950" - chị chia sẻ.
Ngay sau đó, drama lên level max khi đội gỡ bom được gọi đến ASAP! Các anh đã di dời và cho mấy "quả bom sống ảo" này phát nổ luôn cho an toàn.
Bộ Quốc phòng cũng đã xác nhận thông tin đoàn hậu cần kỹ thuật Hoàng gia đã loại bỏ và phá hủy những quả bom nguy hiểm này rồi nha!
Nguồn: soha.vn