Sáng sớm 31-3, khi đang đi tưới ruộng, người dân ở xã Bình Giã (TPHCM) đã bàng hoàng phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh nằm bên mương nước gần nghĩa trang Phi Lộc (ấp Lộc Hòa). Sự việc khiến nhiều người không khỏi xót xa và bức xúc
Khoảng 7 giờ sáng hôm đó, trong lúc ra đồng lấy nước tưới ruộng như thường lệ, một số người dân bỗng nhiên phát hiện một cảnh tượng đau lòng – thi thể một em bé sơ sinh nằm lặng lẽ bên mương nước.
Ngay lập tức, người dân đã dùng khăn quấn cẩn thận quanh cơ thể cháu bé, đưa lên khu vực cao ráo gần nghĩa trang và báo ngay cho cơ quan chức năng.
Chi tiết đau lòng là lúc phát hiện, bé trai vẫn còn nguyên dây rốn, trên cơ thể có nhiều vết trầy xước. Qua kiểm tra sơ bộ, cháu nặng khoảng 3 kg, được cho là mới chào đời không lâu rồi bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn
Nguồn: soha.vn
Khoảng 7 giờ sáng hôm đó, trong lúc ra đồng lấy nước tưới ruộng như thường lệ, một số người dân bỗng nhiên phát hiện một cảnh tượng đau lòng – thi thể một em bé sơ sinh nằm lặng lẽ bên mương nước.
Ngay lập tức, người dân đã dùng khăn quấn cẩn thận quanh cơ thể cháu bé, đưa lên khu vực cao ráo gần nghĩa trang và báo ngay cho cơ quan chức năng.
Chi tiết đau lòng là lúc phát hiện, bé trai vẫn còn nguyên dây rốn, trên cơ thể có nhiều vết trầy xước. Qua kiểm tra sơ bộ, cháu nặng khoảng 3 kg, được cho là mới chào đời không lâu rồi bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn
Nguồn: soha.vn