Tối 29/5, một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại trong thùng carton trước cổng chùa Vĩnh Nhơn (số 171 đường Xuân 68, phường Phú Xuân, TP. Huế) khiến ai nấy đều xót xa. Chính quyền địa phương đang khẩn trương xác minh nhân thân và làm rõ vụ việc này.
Theo thông tin từ UBND phường Phú Xuân, bà Tống Thị Khuê (trú tại phường Phú Xuân) là người đầu tiên phát hiện bé trai sơ sinh nặng khoảng 3kg nằm trong thùng carton ngay trước cổng chùa. Lúc phát hiện, cháu bé còn nguyên dây rốn, trên người còn nước ối và dịch nhầy khiến ai cũng phải xót thương
Bé được mặc quần áo sơ sinh màu trắng có hoa văn nhạt, bên ngoài quấn thêm áo thun trắng và áo khoác dạ nữ màu xám - có vẻ người bỏ rơi cũng đã cố gắng giữ ấm cho cháu bé.
Ngay sau khi nhận thông tin, cán bộ y tế địa phương đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe ban đầu cho cháu bé và xác định tình trạng ổn định. May mắn là bé vẫn khỏe!
Sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân và Đội xe 0 đồng thành phố đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục thăm khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết sức khỏe cháu bé ổn định, chưa cần thực hiện các biện pháp hồi sức. Thật sự là một tin vui giữa hoàn cảnh đáng buồn này!
Hiện tại, UBND phường Phú Xuân đã chỉ đạo công an phường cùng các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh nhân thân cháu bé, đồng thời hoàn thiện các thủ tục xử lý trường hợp trẻ em bị bỏ rơi theo đúng quy định pháp luật.
Nguồn: soha.vn
Theo thông tin từ UBND phường Phú Xuân, bà Tống Thị Khuê (trú tại phường Phú Xuân) là người đầu tiên phát hiện bé trai sơ sinh nặng khoảng 3kg nằm trong thùng carton ngay trước cổng chùa. Lúc phát hiện, cháu bé còn nguyên dây rốn, trên người còn nước ối và dịch nhầy khiến ai cũng phải xót thương
Bé được mặc quần áo sơ sinh màu trắng có hoa văn nhạt, bên ngoài quấn thêm áo thun trắng và áo khoác dạ nữ màu xám - có vẻ người bỏ rơi cũng đã cố gắng giữ ấm cho cháu bé.
Ngay sau khi nhận thông tin, cán bộ y tế địa phương đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe ban đầu cho cháu bé và xác định tình trạng ổn định. May mắn là bé vẫn khỏe!
Sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân và Đội xe 0 đồng thành phố đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục thăm khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết sức khỏe cháu bé ổn định, chưa cần thực hiện các biện pháp hồi sức. Thật sự là một tin vui giữa hoàn cảnh đáng buồn này!
Hiện tại, UBND phường Phú Xuân đã chỉ đạo công an phường cùng các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh nhân thân cháu bé, đồng thời hoàn thiện các thủ tục xử lý trường hợp trẻ em bị bỏ rơi theo đúng quy định pháp luật.
Nguồn: soha.vn