ChangBoy5097
New member
Đang đi tập thể dục buổi sáng như thường lệ, một chị phụ nữ bất ngờ phát hiện một bé sơ sinh nằm trong giỏ nhựa kèm theo áo quần và bình sữa. Trời ơi, nghe mà xót xa quá!
Tính đến tối 16/6, bà Đỗ Lê Hải Vân - Phó Chủ tịch UBND phường Phước Vĩnh (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết vẫn chưa có ai đến nhận lại em bé bị bỏ rơi tại quán cà phê trên địa bàn phường.
Câu chuyện buồn bắt đầu từ khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, khi bà Trương Thị T. (sống ở phường An Cựu, TP Huế) đang đi tập thể dục thì phát hiện một em bé nằm co ro ở góc ngoài một quán cà phê trên đường Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh.
Sau khi nhận được thông tin, UBND phường Phước Vĩnh đã nhanh chóng tiến hành xác minh và lập biên bản sự việc. Lúc được phát hiện, em bé được đặt trong giỏ nhựa cùng với một vài món đồ như áo quần và bình sữa.
Em bé là một bé gái sơ sinh khoảng 1,5 tháng tuổi, may mắn là thể trạng và sức khỏe vẫn bình thường. Do chưa có ai đến nhận và bà T. có tâm nguyện muốn chăm sóc, UBND phường Phước Vĩnh đã quyết định cho bà tạm thời nuôi dưỡng em bé trong vòng 7 ngày.
Trong thông báo được phát đi, UBND phường Phước Vĩnh kêu gọi nếu ai là người thân của em bé thì hãy liên hệ với chính quyền địa phương để giải quyết. Sau 7 ngày mà không có thông tin gì thì phường sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định luôn nha.
Bà Đỗ Lê Hải Vân cho biết thêm rằng trước khi giao em bé cho bà T. nuôi dưỡng tạm thời, họ đã tiến hành khảo sát gia cảnh và thấy đáp ứng điều kiện.
"Bà T. có một người con trai đã lớn, chồng đã qua đời, có lương hưu và muốn nhận nuôi cháu bé. Tuy nhiên, do tuổi bà đã lớn nên theo quy định sẽ không thể nhận nuôi cháu bé" - bà Vân chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn