BossNangHN
New member
Đêm khuya đang ngồi cày bài thì nghe tiếng khóc em bé, bạn sẽ làm gì?
Tối muộn ngày 5/10, em Nguyễn Thị Thảo Trang (học sinh lớp 10, sống ở khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, TX. Thái Hòa, Nghệ An) đang ngồi học bài thì bỗng nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ ngoài cổng nhà vọng vào.
Sợ hãi quá mức, Trang vội gọi bố mẹ dậy cùng ra kiểm tra. Và rồi cả nhà đều shock khi phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngay trước cổng nhà mình, lúc đúng 0h đêm. Gia đình Trang lập tức báo chính quyền địa phương và nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện đa khoa Tây Bắc kiểm tra sức khỏe.
Theo lời nữ hộ sinh Khoa Sản - Bệnh viện đa khoa Tây Bắc, bé gái vừa mới chào đời và được cắt rốn khoảng vài giờ trước đó thôi. May mắn gia đình Trang phát hiện kịp thời, không thì hậu quả không thể lường trước được
Hiện tại, bé đang được chăm sóc cẩn thận tại bệnh viện và sức khỏe hoàn toàn ổn định.
Ông Phạm Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND Phường Quang Tiến cho biết: "Hiện nay, sức khỏe bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hoàn toàn khỏe mạnh. Ủy ban phường sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu cha mẹ, người nhà cháu bé không tới nhận, chính quyền sẽ làm các thủ tục theo pháp lý để hộ gia đình nào đủ điều kiện nhận cháu làm con nuôi sẽ chăm sóc cho cháu".
Tin vui là sau khi thông tin được lan truyền, rất nhiều gia đình đã gọi điện, viết đơn, thậm chí trực tiếp đến UBND Phường Quang Tiến xin nhận bé làm con nuôi
Tính đến tối 5/10, theo UBND phường Quang Tiến (TX. Thái Hòa, Nghệ An), họ đã ra thông báo rộng rãi để cha mẹ hoặc người thân đến nhận bé. Hiện bé vẫn đang được theo dõi và chăm sóc chu đáo tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An.
Nguồn: soha.vn