DauDethuong5764
New member
Trời ơi, câu chuyện này nghe mà xót xa quá! Anh Hùng đang đi làm bình thường thôi mà vô tình phát hiện ra một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ suối, còn nguyên cả dây rốn luôn á
Tối 24/11, ông Võ Khánh Toàn - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, một người dân ở địa phương vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ suối trong xã.
Cụ thể hơn nha, anh Lương Văn Hùng (sinh năm 1971, sống ở bản Na Bón, xã Tiền Phong) đang trên đường đi làm qua bờ suối thì thấy một vật lạ lạ được cuốn trong chăn, trông như một em bé sơ sinh vậy. Anh Hùng lập tức chạy đến kiểm tra và OMG , thật sự là một bé gái mới sinh còn nguyên dây rốn luôn!
Anh Hùng sau đó đã nhanh chóng đưa cháu bé về nhà để sưởi ấm và báo ngay cho chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng biết.
Nhận được tin báo, UBND xã Tiền Phong đã có mặt tại nhà anh Hùng để xác minh, lập biên bản và làm các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, do gia đình anh Hùng mong muốn được nuôi dưỡng cháu bé (thương quá đi ), nên chính quyền địa phương đã tạm giao cho anh Hùng nuôi dưỡng và chăm sóc em bé.
Nguồn: soha.vn