HeoGirl2987
New member
Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay huyền thoại Malaysia Airlines MH370 lại có thêm tia hy vọng mới, khi một thanh tra hàng không đưa ra phát hiện được cho là "chìa khóa" để khoanh vùng nơi chiếc máy bay mất tích
Nhắc lại chút nhé, chuyến bay MH370 cất cánh từ Kuala Lumpur vào ngày 8/3/2014 đi Bắc Kinh với 239 người trên khoang, trong đó có cơ trưởng Zaharie Shah. Chiếc Boeing 777 liên lạc lần cuối với tháp điều khiển lúc 1h19 sáng khi đang bay qua Biển Đông, rồi... biến mất không một dấu vết luôn
Suốt 5 năm qua (tính từ 2014), vô số thuyết âm mưu được tung ra tới tấp bởi hội tự xưng "chuyên gia", từ việc máy bay rơi ở rừng nhiệt đới Campuchia cho đến các nước thuộc Liên Xô cũ. Drama thật sự!
Plot twist từ năm 2015
Thanh tra tai nạn máy bay Christine Negroni trong cuốn sách "Thám tử máy bay rơi" của mình đã kể chi tiết về phát hiện quan trọng năm 2015.
Bà viết: "Phải mất gần một năm rưỡi sau vụ tai nạn, mảnh vỡ đầu tiên của MH370 mới được tìm thấy trên bãi biển đảo Reunion, dọc bờ biển Đông Phi".
"Lúc đó mảnh cánh đã trôi đi xa lắm rồi, phát hiện cũng muộn quá nên không còn cung cấp được manh mối gì về vị trí máy bay chạm nước".
"Ước tính nhỏ nhất thì khu vực tìm kiếm vẫn rộng gấp 3 lần so với phạm vi tìm kiếm chiếc Air France 447 (đã được tìm thấy trước đó)".
"Tuy nhiên việc tìm thấy mảnh cánh vẫn hữu ích ở một điểm: nó loại bỏ được giả thuyết rằng khi biến mất khỏi radar, máy bay đã bay về phía Bắc về hướng châu Á và Dãy núi Caucasus"
Sau đó, bà Negroni còn chỉ ra hàng loạt lỗ hổng trong giả thuyết của nhiều "thanh tra" khác về địa điểm chiếc máy bay.
Chính phủ Malaysia giấu diêm?
Cuối cùng, tác giả này gợi ý rằng chính phủ Malaysia có thể chưa "thả" hết thông tin về MH370.
"Giữa mọi nỗ lực tìm lời giải cho bí ẩn MH370, chính quyền lại có vẻ không tâm huyết lắm trong việc tìm ra sự thật. Nếu đúng thế thì đây cũng không phải lần đầu tiên rồi" - bà Negroni viết.
Drama mới nhất
Chỉ vài ngày sau tuyên bố của bà Negroni, một nguồn tin giấu tên làm việc cho tổ chức tìm kiếm sự thật về MH370 kể với trang Express (Anh) rằng anh bị cảnh sát "sờ gáy" khi phát tờ rơi ở Putrajaya (phía nam Kuala Lumpur).
Anh cho biết đang phát tờ rơi ở trung tâm thương mại và quảng trường trung tâm Putrajaya thì một nhóm cảnh sát đến giật lấy tờ rơi và tra hỏi. Khi anh nói đây là tờ rơi về MH370, anh bị đưa về đồn và bị hỏi tại sao lại "khơi" lại chuyện cũ
Giả thuyết của chuyên gia
Về phần mình, bà Negroni đã trình bày chi tiết giả thuyết trong cuốn sách:
"Giả thuyết của tôi là có sự cố điện khiến các hệ thống trên Boeing 777 bị phong tỏa, sau đó máy bay mất áp suất khiến phi công không thể kiểm soát".
"Dù sự cố gì xảy ra thì cũng không nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng khả năng giữ độ cao, vì máy bay vẫn tiếp tục bay thêm vài giờ cho đến khi hết nhiên liệu".
"Nhiều khả năng các phi công trong phòng lái gặp hiện tượng giảm oxy trong máu do độ cao, khiến họ không còn tỉnh táo để hạ cánh an toàn".
"Rất nhiều chi tiết kỳ quái đêm đó có thể giải thích bằng hiện tượng giảm oxy huyết, vì các trường hợp trước đó cho thấy người gặp tình trạng này sẽ rất nhanh trở nên lú lẫn"
Tuy nhiên dù nghe có vẻ thuyết phục, giả thuyết của bà Negroni vẫn chỉ là một trong hàng ngàn giả thuyết đang cố giải mã bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không thế giới thôi nhé!
Nguồn: soha.vn