Phát hiện bao cao su trong cặp con lớp 10, bố mẹ sốc nặng nhưng sự thật mới bất ngờ

a4984039b736826b769a.jpg


Con trai học lớp 10 mà đã để thuốc tránh thai, bao cao su trong balo - ai làm cha mẹ cũng phải "sốc visual" hết

Câu chuyện này do ThS.BS Phan Chí Thành, Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ nè. Chị Thanh Mai (Hà Nội) đang dọn dẹp bàn học, cặp sách cho cậu con trai lớp 10, ai ngờ phát hiện "bí mật" trong ngăn cặp phụ - hai cái bao cao su nằm ngay ngắn đó!

Chị Mai sốc vỡ mồm luôn, vội gọi con vào phòng "hỏi tội". Nhưng plot twist là cậu con trai còn giật lại rồi bảo mẹ xâm phạm quyền riêng tư, tự ý lục cặp của con. Khi bị hỏi thì cậu còn đáp trả: "Nó chỉ là cái bao cao su, có gì mà mẹ làm toáng lên" Chị Mai nghe xong không nói nên lời luôn.

Chị lo sợ con mình yêu sớm sẽ sa sút học hành, đặc biệt nếu không may bạn gái có thai thì tương lai con sẽ ra sao đây

Sau khi hỏi han bạn bè tư vấn, chị mới kể với chồng. Ông bố tính trầm hơn, dành cả buổi nói chuyện "man to man" với con. Và rồi sự thật được phơi bày: cậu bé thổ lộ bạn bè ai cũng có, nếu không có bao cao su trong ví thì bị chê "chưa trưởng thành". Còn bản thân cậu? Chưa bao giờ quan hệ tình dục cả!

bf448e1b9759c3b656ba.jpg


BS Thành cho biết thực tế trong quá trình khám chữa bệnh, anh gặp rất nhiều bạn trẻ 15-17 tuổi đã có "first time" rồi.

"Có trường hợp bé gái N.H.H. đang học lớp 11 ở Hà Nội. Mẹ đưa con đi khám vì vùng kín thường xuyên bị viêm. Làm xét nghiệm thì phát hiện bé bị bệnh lậu. Khi hỏi thì bé thừa nhận đã quan hệ tình dục từ cuối lớp 9 và có nhiều bạn tình, không nhớ lây từ ai", BS Thành kể lại case đau lòng này

Hay một case khác, một bà mẹ đưa con tới nhờ bác sĩ tư vấn vì con đã mang thai. Một năm trước, bà phát hiện con uống thuốc tránh thai. Hỏi thì con bảo "bạn tư vấn uống để giảm mụn" Nhưng sự thật thì con uống để tránh thai ngoài ý muốn. Khi bé thú nhận đã mang thai 3 tháng, mẹ của bé sốc nặng không kém.

c38528f42e08340ecf16.jpg


ThS.BS Phan Chí Thành, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết nhiều phụ huynh thấy con mới cấp 3 hoặc thậm chí lớp 8, 9 có bao cao su trong ví đã la mắng, cho con "hư đốn". Nhưng nhìn ở góc độ khác, con đang đi đúng hướng đấy! Các con đã tự học cách bảo vệ mình trước các bệnh liên quan tới tình dục rồi

"Thực tế hiện nay trẻ yêu sớm lắm, nên cha mẹ cần chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đón nhận việc con mình cấp 2, cấp 3 đã yêu, thậm chí đã có quan hệ tình dục. Chúng ta không thể lấy thời đại của mình ngày xưa để so sánh với thời của con", bác sĩ Thành chia sẻ.

Trong đó, các bệnh lây qua đường tình dục dễ lây ở những lần đầu tiên nhất. Vì vậy, bố mẹ nên sẵn sàng, cởi mở hơn với con về chủ đề này.

Vị bác sĩ khẳng định cha mẹ cần trang bị kiến thức về tình dục cho con và phải đi trước hành động thực tế của các con.

"Cha mẹ nên chia sẻ với con nhiều để biết nhu cầu thực bên trong cơ thể con. Nếu bạn chỉ sốc khi thấy con mang bao cao su ở cặp, la mắng con, chắc chắn các con sẽ không chia sẻ với bạn nữa. Khi mắc bệnh đường tình dục hay mang thai, trẻ sẽ âm thầm tìm các cơ sở y tế chui điều trị, phá thai", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Bản thân trẻ mắc bệnh lây qua đường tình dục rất khổ và hoang mang, việc điều trị bệnh cũng phải có tiền, nếu cha mẹ không đồng hành thì rủi ro vô cùng lớn

BS Phan Chí Thành cho rằng phụ huynh cần thay đổi suy nghĩ khi con yêu sớm, đừng hoảng hốt la mắng, gây áp lực. Phụ huynh nên quan tâm và đồng hành với con, trò chuyện để biết nhu cầu thực của trẻ thay vì ngồi yên chờ con "tới tuổi" mới thổ lộ về người yêu.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top