Một bàn tay khổng lồ cao tới 11m sừng sững giữa sa mạc khô cằn nhất thế giới đảm bảo ai nhìn thấy lần đầu cũng phải "ơ mây zing" hết cả lên!
Hội mọt Tây Du Ký chắc hẳn đều nhớ cảnh kinh điển: Phật Tổ chỉ cần một bàn tay là đủ "xử gọn" Ngộ Không rồi. Dù khỉ con có tài bay nhảy, lộn 1 vòng đi được 108.000 dặm thì vẫn không thoát khỏi "lòng bàn tay" của Như Lai đâu nhé!
**Bàn tay khổng lồ ở sa mạc khô cằn nhất thế giới**
Bàn tay Phật Tổ ấy tưởng chừng chỉ có ở Trung Quốc, ai ngờ tại sa mạc Atacama (Chile) xa xôi hẻo lánh lại xuất hiện một bàn tay khổng lồ y chang như vậy luôn! Nó có tên là "bàn tay của sa mạc" (hand of the desert hay "la mano del Desierto").
Sa mạc Atacama nằm ở độ cao 1.100m so với mực nước biển và được Guinness (cùng NASA, Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ...) công nhận là sa mạc "khô cằn nhất thế giới" đó nha! ️
Nghe mà choáng: từ năm 1570 đến 1971, các nhà nghiên cứu không hề ghi nhận được lượng mưa đáng kể nào cả! Khắc nghiệt thế nên ít ai để ý hay ghé thăm lắm.
Thế mà cách thành phố Antofagasta 75km về phía nam, trên hoang mạc khô cằn này lại xuất hiện một bàn tay năm ngón gần như nguyên vẹn theo thời gian, không hề bị mưa hay nhiệt độ làm hư hỏng gì cả! Quá đỉnh luôn!
Nói cho chuẩn thì đây là một bức tượng thép khổng lồ được làm từ bê tông và cốt thép cao tới 11m. Nhìn từ xa trông như bàn tay của người khổng lồ hiện lên trên cát thật sự ấy!
Sự tồn tại của bàn tay này đã khiến nhiều người đi qua đường cao tốc Pan-American phải ngỡ ngàng khi thấy một bàn tay khổng lồ vươn tới tận trời, nửa dưới bị chôn vùi dưới lớp cát dày của hoang mạc. Thật là bí ẩn!
**Vậy thật ra bàn tay bí ẩn này do ai tạo nên?**
Plot twist đây: bàn tay này không phải một phần của bức tượng khổng lồ nào bên dưới đâu nhé! Bức tượng được khánh thành vào ngày 28/3/1992 với sự tài trợ từ Corporación Pro Antofagasta - một tổ chức ủng hộ địa phương.
Tác giả của bức tượng đỉnh cao này là nhà điêu khắc người Chile Mario Irarrázabal. Ổng muốn tạo ra một công trình mà mọi người có thể thỏa sức sáng tạo, vẽ graffiti lên bàn tay này luôn!
Một số người cho rằng bàn tay là biểu tượng của thành phố để "bye bye" với những người ghé thăm rồi ra về.
Theo số khác thì bàn tay còn đại diện cho những nạn nhân của sự bất công, bị tra tấn trong chế độ độc tài quân sự Pinochet giai đoạn 1973-1990 ở Chile - như hình ảnh bàn tay tuyệt vọng muốn vươn tới bầu trời tự do. Nghe mà thấy da diết ghê!
Nếu bạn muốn check-in tại đây, hãy đi trên tuyến đường cao tốc Pan-American (còn gọi là Xa lộ Liên Mỹ) chạy dọc Bắc Mỹ và Nam Mỹ tới tận Ushuaia, Argentina nhé. Bức tượng nằm ở cột mốc km 1309, cách thành phố Antofagasta 75km về phía Nam đó!
Nguồn: kenh14.vn