HeoMoon1179
New member
Ối giời ơi, nghe xong câu chuyện này mà rùng mình luôn á! Một thanh niên ở Cần Thơ không có bằng bác sĩ, không có chứng chỉ hành nghề gì hết mà vẫn tự tin mở phòng khám chữa bệnh cho người ta. Đúng là táo tợn phết!
Chiều 15-1, Thanh tra Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với ông Nguyễn Hoàng Ân (30 tuổi; ngụ khu vực Trường Thọ 1, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).
Nguyên nhân là vì ông Ân này đã bán thuốc cho người bệnh và hành nghề y mà không có chứng chỉ gì hết. Anyway thì anh này cũng đã nộp đủ số tiền phạt rồi.
Trước đó, Thanh tra Sở Y tế cùng các phòng nghiệp vụ của quận Thốt Nốt ập vào kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh của ông Ân tại địa chỉ 458/11, khu vực Trường Thọ 1 thì bắt quả tang vị "bác sĩ" dỏm này đang khám bệnh cho 2 bệnh nhân. Tưởng tượng cảnh đó mà thấy drama quá
Khi kiểm tra các giấy tờ hành nghề, đoàn phát hiện ra sự thật choáng váng: ông Ân đã tự làm giả các giấy tờ như bằng bác sĩ, chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh luôn. Ối dồi ôi!
Ông Ân khai nhận với đoàn kiểm tra là mình từng học sư phạm vật lý (tức là không liên quan gì đến y tế), sau đó học lên thạc sĩ rồi học trung cấp y có 1 năm. Chỉ 1 năm thôi mà dám hành nghề từ năm 2016, tại cơ sở khám chữa bệnh còn treo bảng hiệu xịn sò: "Phòng khám nội khoa: bác sĩ Nguyễn Hoàng Ân, chuyên khoa nội tổng hợp".
Nhưng plot twist ở đây là ông Ân cho biết việc chữa bệnh cho người dân chỉ dựa vào thông tin trên internet thôi. Đúng là thời đại mà Google thành bác sĩ, YouTube thành trường y rồi ạ Nhưng mà nghiêm túc thì việc này nguy hiểm lắm, đùa với tính mạng người khác không được nha!
Thanh tra Sở Y tế đã tạm giữ dụng cụ hành nghề, thuốc... giao cho Phòng Y tế quận Thốt Nốt quản lý.
Nguồn: soha.vn