Phát hiện ảnh vợ vụng trộm, chồng tung lên group chat gia đình theo kiểu "mất bình tĩnh"

71998ef94696d2bedef0.jpg


Chuyện drama gia đình này xảy ra tại Singapore và được tòa án công bố phán quyết vào ngày 13/10 vừa rồi đó mọi người ơi!

Theo CNA, một chị vợ đang trong quá trình ly hôn đã yêu cầu tòa cấp lệnh bảo vệ cá nhân vì cho rằng chồng mình có hành vi làm tổn thương tinh thần. Nguyên nhân là do ông chồng đã phát tán ảnh riêng tư của chị với người tình một cách cực kỳ "đặc biệt".

Cụ thể, người chồng đã thừa nhận là anh add vợ vào một group chat có đầy đủ các thành viên gia đình bên ngoại, sau đó... kick chị ra rồi gửi hàng loạt ảnh nhạy cảm của vợ với người đàn ông khác cho mọi người xem luôn

Lý do anh đưa ra là muốn gia đình vợ hiểu rõ chuyện, chứng minh mình không phải là người phá hoại hôn nhân, mà chính vợ mới là người ngoại tình. Kiểu "tôi muốn mọi người biết sự thật" á nghen!

Chưa hết đâu! Trong một vụ khác, anh chồng còn lập thêm group chat có cả cấp trên của vợ, add chị vào rồi lại kick ra. Tuy anh khẳng định không gửi ảnh riêng tư vào group này, nhưng cũng thừa nhận là bản thân rất tức giận dù đã cố kiềm chế.

2734f8845989c5e382f1.png


Thẩm phán Soh Kian Peng đã nhận định rằng những hành động này cấu thành bạo hành tinh thần hoặc tâm lý rồi nha! Việc công khai thông tin riêng tư theo kiểu khiến người vợ không biết cái gì đã được share với người thân hay sếp có thể đẩy chị vào trạng thái lo lắng và căng thẳng cực kỳ.

Tuy nhiên plot twist là tòa vẫn từ chối cấp lệnh bảo vệ cho người vợ Thẩm phán giải thích rằng biện pháp này không phải để trừng phạt người có hành vi sai hay giải quyết mọi chuyện bất hòa trong hôn nhân, mà chủ yếu để bảo vệ những người có nguy cơ tiếp tục phải chịu bạo lực gia đình.

Khi đưa ra quyết định, tòa đã xem xét kỹ những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng, các video ghi lại phản ứng của cả hai bên và khoảng thời gian đã trôi qua. Các vụ việc này xảy ra từ năm 2023 và chưa có đủ căn cứ cho thấy lệnh bảo vệ là cần thiết để ngăn chặn nguy cơ bạo lực tiếp diễn.

Người chồng cũng chia sẻ rằng sau khi chuyển ra khỏi nhà, anh cảm thấy thoải mái hơn và nhận ra bản thân cần thay đổi. Anh thừa nhận từng có những lời nói xúc phạm vợ, đồng thời bày tỏ mong muốn kiểm soát cảm xúc tốt hơn vì các con.

Hiện tại hai người đang trong quá trình ly hôn và còn phải phối hợp giải quyết việc bán căn hộ chung. Thẩm phán khuyên họ nên giữ bình tĩnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và phối hợp với nhân viên môi giới để tránh phát sinh thêm xung đột nữa.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top