Các nhà khoa học vừa thả thính một phát hiện cực kỳ rùng rợn nhưng lại super thú vị nha các bạn ơi!
Đội nghiên cứu vừa tìm ra hàng chục bộ xương người cổ đại trong một con mương ở Trung Âu, mà điểm đặc biệt là gần như tất cả các đầu lâu đều... biến mất hết! Nghe thì kinh dị vcl, nhưng chill thôi vì sự thật không như các bạn nghĩ đâu. Theo Đại học Kiel (Đức) thông báo, những hài cốt "headless" này đã 7.000 tuổi đời và đang mang đến cả tá thông tin xịn sò về cộng đồng nông dân thời đó nè!
Đại học Kiel và Viện Hàn lâm Khoa học Slovakia đã bỏ công sức cả mấy chục năm trời để nghiên cứu địa điểm ở Vráble - một thị trấn nhỏ xíu của Slovakia, nơi mấy bộ xương này được đào lên. Team nghiên cứu vừa drop bài báo khoa học về phát hiện này trên tạp chí Proceedings of the Prehistoric Society luôn đó!
Tưởng là có vụ thảm sát kinh hoàng gì xảy ra, nhưng không phải nha!
Các nhà nghiên cứu phân tích kỹ càng rồi kết luận rằng 78 bộ xương chồng chéo lên nhau này thực ra được chôn cất có chủ đích theo kiểu đó, có thể là một phần văn hóa thời kỳ Đồ đá mới đấy.
Martin Furholt - giáo sư tại Đại học Kiel và lead author của nghiên cứu - cho biết các ngôi mộ này "có vẻ bất thường" thật. Nhưng theo evidence mà team ổng thu thập được, chúng có thể phản ánh "các thực hành xã hội" của những người định cư cổ đại, những người đã sống quanh khu vực Vráble từ khoảng năm 5250 đến 4950 trước Công nguyên. Xa xưa vãi chưởng luôn!
Các nhà nghiên cứu bắt đầu "điều tra" địa điểm này từ năm 2012, mục tiêu là hiểu thêm về giai đoạn boom của nghề làm gốm và nông nghiệp ở châu Âu. Địa điểm này từng có tận 300 ngôi nhà trong ba khu phố khác nhau thời Đồ đá mới, một trong số đó được bao quanh bởi con mương nơi tìm thấy mấy bộ hài cốt kia.
Các bộ xương nằm lộn xộn, đè lên chồng lên nhau kiểu random, và tất cả trừ một bộ đều... không có đầu! Chỉ có một bộ xương trẻ em được tìm thấy với hộp sọ còn nguyên vẹn thôi.
Plot twist là các nhà nghiên cứu tin rằng những người này được chôn ngay sau khi mất. Còn các phần đầu đi đâu mất thì vẫn là ẩn số, nhưng họ đoán là có thể được giữ ở một nơi riêng biệt nào đó, tách khỏi khu vực chôn cất chính.
"Các đặc điểm thể hiện rõ ràng sự thao túng có chủ ý đối với các thi thể", Katharina Fuchs - đồng tác giả nghiên cứu cũng từ Đại học Kiel - chia sẻ.
Nhưng nàng Fuchs khẳng định luôn là không có dấu hiệu bạo lực nha!
Các hộp sọ được tách ra một cách khéo léo sau khi người ta mất rồi. Điều này làm cho phát hiện ở đây khác hẳn với các case khác khi hài cốt của xã hội tiền sử bị "xử lý" theo cách tương tự.
Theo các ví dụ khác, kiểu chôn cất như này thường được hiểu là dấu hiệu của xung đột hoặc khủng hoảng gì đó. Nhưng ở đây thì team nghiên cứu không nghĩ vậy.
"Việc đặt các thi thể và các bộ phận cơ thể có thể là một phần của các thực hành phức tạp, có ý nghĩa và lặp đi lặp lại", Nils-Müller-Scheesel - một đồng tác giả khác - cho biết. Còn Furholt bổ sung thêm: "Chúng ta phải giả định rằng những thực hành này được gắn kết trong các bối cảnh ý nghĩa hoàn toàn khác so với các xã hội hiện đại. Điều này làm cho việc diễn giải chúng trở nên vô cùng thách thức".
Nói chung là mystery level max, nhưng cũng fascinating phết đó!
Nguồn: soha.vn
Đội nghiên cứu vừa tìm ra hàng chục bộ xương người cổ đại trong một con mương ở Trung Âu, mà điểm đặc biệt là gần như tất cả các đầu lâu đều... biến mất hết! Nghe thì kinh dị vcl, nhưng chill thôi vì sự thật không như các bạn nghĩ đâu. Theo Đại học Kiel (Đức) thông báo, những hài cốt "headless" này đã 7.000 tuổi đời và đang mang đến cả tá thông tin xịn sò về cộng đồng nông dân thời đó nè!
Đại học Kiel và Viện Hàn lâm Khoa học Slovakia đã bỏ công sức cả mấy chục năm trời để nghiên cứu địa điểm ở Vráble - một thị trấn nhỏ xíu của Slovakia, nơi mấy bộ xương này được đào lên. Team nghiên cứu vừa drop bài báo khoa học về phát hiện này trên tạp chí Proceedings of the Prehistoric Society luôn đó!
Tưởng là có vụ thảm sát kinh hoàng gì xảy ra, nhưng không phải nha!
Martin Furholt - giáo sư tại Đại học Kiel và lead author của nghiên cứu - cho biết các ngôi mộ này "có vẻ bất thường" thật. Nhưng theo evidence mà team ổng thu thập được, chúng có thể phản ánh "các thực hành xã hội" của những người định cư cổ đại, những người đã sống quanh khu vực Vráble từ khoảng năm 5250 đến 4950 trước Công nguyên. Xa xưa vãi chưởng luôn!
Các nhà nghiên cứu bắt đầu "điều tra" địa điểm này từ năm 2012, mục tiêu là hiểu thêm về giai đoạn boom của nghề làm gốm và nông nghiệp ở châu Âu. Địa điểm này từng có tận 300 ngôi nhà trong ba khu phố khác nhau thời Đồ đá mới, một trong số đó được bao quanh bởi con mương nơi tìm thấy mấy bộ hài cốt kia.
Các bộ xương nằm lộn xộn, đè lên chồng lên nhau kiểu random, và tất cả trừ một bộ đều... không có đầu! Chỉ có một bộ xương trẻ em được tìm thấy với hộp sọ còn nguyên vẹn thôi.
Plot twist là các nhà nghiên cứu tin rằng những người này được chôn ngay sau khi mất. Còn các phần đầu đi đâu mất thì vẫn là ẩn số, nhưng họ đoán là có thể được giữ ở một nơi riêng biệt nào đó, tách khỏi khu vực chôn cất chính.
"Các đặc điểm thể hiện rõ ràng sự thao túng có chủ ý đối với các thi thể", Katharina Fuchs - đồng tác giả nghiên cứu cũng từ Đại học Kiel - chia sẻ.
Nhưng nàng Fuchs khẳng định luôn là không có dấu hiệu bạo lực nha!
Theo các ví dụ khác, kiểu chôn cất như này thường được hiểu là dấu hiệu của xung đột hoặc khủng hoảng gì đó. Nhưng ở đây thì team nghiên cứu không nghĩ vậy.
"Việc đặt các thi thể và các bộ phận cơ thể có thể là một phần của các thực hành phức tạp, có ý nghĩa và lặp đi lặp lại", Nils-Müller-Scheesel - một đồng tác giả khác - cho biết. Còn Furholt bổ sung thêm: "Chúng ta phải giả định rằng những thực hành này được gắn kết trong các bối cảnh ý nghĩa hoàn toàn khác so với các xã hội hiện đại. Điều này làm cho việc diễn giải chúng trở nên vô cùng thách thức".
Nói chung là mystery level max, nhưng cũng fascinating phết đó!
Nguồn: soha.vn