TiểuThưTràSữa
New member
Các nhà khoa học vừa công bố một phát hiện nghe xong rợn cả người: 78 bộ xương người cổ đại nằm la liệt trong một con mương ở Trung Âu, và gần như tất cả đều... KHÔNG CÓ ĐẦU Nghe kinh dị ghê nhỉ? Nhưng plot twist là những hài cốt 7.000 năm tuổi này lại đang kể một câu chuyện hoàn toàn khác đấy!
Theo thông báo từ Đại học Kiel (Đức), những bộ xương "headless" này thực ra đang mở ra góc nhìn mới mẻ về cộng đồng nông dân thời xưa từng sống ở đây. Đại học Kiel và Viện Hàn lâm Khoa học Slovakia đã dành hàng chục năm trời nghiên cứu địa điểm ở Vráble - một thị trấn nhỏ xinh của Slovakia. Và giờ đây, họ vừa drop nghiên cứu chính thức trên tạp chí Proceedings of the Prehistoric Society nè!
Ban đầu nhìn 78 bộ xương chồng chéo lên nhau, ai cũng nghĩ đây là hiện trường của một vụ thảm sát kinh hoàng. Nhưng không phải đâu nha!
Martin Furholt - giáo sư Đại học Kiel và tác giả chính của nghiên cứu - cho biết các ngôi mộ này "có vẻ bất thường" thật, nhưng chúng phản ánh "các thực hành xã hội" của cư dân cổ đại từng sống quanh vùng Vráble từ khoảng năm 5250 đến 4950 trước Công nguyên. Tức là cách đây tầm 7.000 năm luôn á! ️
Từ năm 2012, team nghiên cứu bắt đầu đào bới địa điểm này để tìm hiểu về giai đoạn vàng son của châu Âu, khi nghề làm gốm và nông nghiệp đang lên như diều gặp gió. Họ tin rằng nơi đây từng có tới 300 ngôi nhà trong ba khu phố khác nhau thời Đồ đá mới, một trong số đó được bao quanh bởi con mương chứa đầy... bộ xương luôn đó
Điểm đặc biệt là các bộ xương nằm loạn xì ngầu, đè lên nhau, cạnh nhau, và tất cả trừ MỘT bộ đều không có đầu. Bộ xương duy nhất còn nguyên hộp sọ là của một em bé. Các nhà nghiên cứu còn cho biết những người này được chôn ngay sau khi qua đời chứ không phải lâu sau.
Vậy những cái đầu đi đâu mất rồi? Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết là chúng có thể được cất giữ riêng ở một nơi khác, tách biệt với khu vực chôn cất. Thật là mysterious!
Katharina Fuchs - đồng tác giả nghiên cứu từ Đại học Kiel - khẳng định: "Các đặc điểm thể hiện rõ ràng sự thao túng có chủ ý đối với các thi thể". Nhưng đừng nghĩ ngay tới chuyện bạo lực nhé! Fuchs giải thích rằng bằng chứng cho thấy các hộp sọ được tách rời khỏi cơ thể một cách khéo léo, cẩn thận SAU KHI người đó đã mất. Không phải kiểu chém chặt dã man gì đâu!
Điểm này làm cho phát hiện ở Vráble khác hẳn với các trường hợp tương tự khác. Thông thường, khi thấy hài cốt bị thao túng vật lý kiểu này, người ta thường nghĩ tới xung đột hay khủng hoảng. Nhưng ở đây? Không có dấu hiệu nào như vậy cả!
Nils Müller-Scheesel - một đồng tác giả khác - cho biết: "Việc đặt các thi thể và các bộ phận cơ thể có thể là một phần của các thực hành phức tạp, có ý nghĩa và lặp đi lặp lại". Còn Furholt bổ sung: "Chúng ta phải giả định rằng những thực hành này được gắn kết trong các bối cảnh ý nghĩa hoàn toàn khác so với các xã hội hiện đại. Điều này làm cho việc diễn giải chúng trở nên vô cùng thách thức".
Nguồn: kenh14.vn