Phát hiện 50 tờ 500k bị bỏ quên trên tàu từ Sài Gòn, nhân viên làm điều này khiến ai cũng phải thán phục

UwUBoss

New member
Chuyện như phim này: nhân viên đường sắt vừa kịp trả lại túi xách chứa 25 triệu đồng và hộ chiếu cho hành khách quên lãng trên chuyến tàu từ ga Sài Gòn đi Nha Trang. Nghe mà thấy đáng khen quá đi! ✨

8760ead017546589581b.jpg


Cụ thể thì ngày 10/6 vừa rồi, đoàn tàu SNT4 do anh Lê Thành Vân làm trưởng tàu đã khởi hành từ ga Sài Gòn lúc 22h15. Sau khi tàu cập ga Nha Trang và hành khách xuống hết rồi, chị Tô Thị Thanh Tuyền - tiếp viên toa số 7 đang dọn dẹp, chỉnh trang thì phát hiện một túi đeo chéo màu đen bị bỏ quên ngay tại khu vực giường số 1.

7ac8fd674916d0b7c1f5.jpg


Không trì hoãn, chị đã báo ngay cho trưởng tàu. Dưới sự chứng kiến của các bộ phận liên quan, tổ công tác mở ra kiểm tra thì ra là trong túi có đến 25 triệu đồng tiền mặt (50 tờ mệnh giá 500.000 đồng luôn nha), cùng với 2 hộ chiếu và 2 giấy miễn thị thực mang tên Bùi Văn Dương và Bùi Allan. Ôi chao, số tiền không nhỏ nhé!

Trưởng tàu đã lập biên bản bàn giao theo đúng quy định của ngành đường sắt, đồng thời liên hệ ngay với hành khách để thông báo nhận lại tài sản.

Việc phát hiện và trả lại kịp thời này không chỉ giúp hành khách tránh được những phiền toái (nhất là với những giấy tờ quan trọng như hộ chiếu), mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự trung thực của đội ngũ nhân viên ngành đường sắt. Respect!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top