Giới khảo cổ vừa "đào" được kho báu xác ướp cực khủng! 30 xác ướp nằm gọn trong một ngôi mộ gia đình siêu độc, lại còn ẩn mình bên trong một công trình bị cháy nữa chứ
Ở gần sông Nile tại Aswan, Ai Cập, hội khảo cổ học đã tìm ra lối vào một ngôi mộ gia đình 2.000 năm tuổi nằm trong một công trúc bị cháy rụi. Bên trong, họ phát hiện tận 30 xác ướp thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, từ người già cho đến trẻ em và cả trẻ sơ sinh luôn
Theo giáo sư Patrizia Piacentini - chuyên gia Ai Cập học và Khảo cổ học tại Đại học Milan, đồng thời là đồng giám đốc của đợt khai quật này - thì mặc dù chưa xác định chính xác niên đại, nhưng họ đoán là một gia đình đã chôn người chết của mình qua nhiiii thế hệ, từ thời Ptolemaic đến La Mã (khoảng thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên đến thế kỷ thứ hai hoặc ba sau Công nguyên).
Plot twist là họ còn tìm thấy một con dao có lưỡi sắt và cán gỗ nữa Các nhà nghiên cứu nghĩ rằng có thể đây là "công cụ nghề nghiệp" của bọn cướp mộ dùng để cắt băng quấn xác ướp đấy!
Team nghiên cứu đã xài máy X-quang di động ngay tại chỗ để scan xác ướp của một đứa trẻ luôn, xịn xò không chịu nổi
Ngôi mộ mới phát hiện này là một trong hơn 300 ngôi mộ được tìm thấy gần Lăng mộ của Aga Khan - một công trình bằng đá granite hồng được xây vào thế kỷ 20, nằm chễm chệ trên đỉnh đồi nhỏ dọc sông Nile.
Điểm đặc biệt làm nên sự khác biệt: trong khi hầu hết các ngôi mộ khác được tìm thấy dưới lòng đất hoặc đào trên đồi đá, thì ngôi mộ này lại nằm bên trong một công trình lớn hơn trên mặt đất Các nhà nghiên cứu tin rằng nơi này có thể đã được dùng làm khu vực cúng tế/hiến tế đấy!
Piacentini và team đã phát hiện dấu vết của lửa trên tường công trình - có thể do các nghi lễ dâng cúng gây ra. Nhưng cũng có thể một số vết cháy là do bọn trộm mộ tạo ra Dù sao đi nữa, bên trong công trình bị cháy đó, họ tìm thấy xương động vật, xác thực vật và cả bàn thờ cúng nữa.
Ở cuối cầu thang dẫn xuống lăng mộ, họ phát hiện một chiếc bình cúng đã vỡ nhưng vẫn còn chứa trái cây nhỏ bên trong Ngôi mộ gồm 4 buồng được đào sâu, chứa hài cốt của khoảng 30 xác ướp.
Một số xác ướp được bảo quản cực kỳ tốt, như hài cốt của một đứa trẻ được giấu trong quan tài đất nung. Những người khác thì được quấn băng và bìa carton - một loại vật liệu mà người Ai Cập cổ đại hay dùng để quấn xác ướp
Nguồn: soha.vn