Ở Aswan vừa có phát hiện khảo cổ gây sốc: 20 xác ướp "made in" Ai Cập nhưng... không phải người Ai Cập! Lăng mộ khổng lồ này đã bị kẻ trộm mộ thời xưa quét sạch kho báu, để lại những bí ẩn chôn vùi cả thế kỷ nay mới được hé lộ.
Theo ông Mostafa Waziru - Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập (nghe xịn sò chưa ), đây là ngôi mộ Hy Lạp - La Mã kiểu "2 in 1": phần trên mặt đất build bằng đá sa thạch + gạch bùn, phần dưới đào sâu vào lòng đá luôn. Ngôi mộ mang code name AGH032, từng bị hội trộm mộ cổ đại "ăn vạ" một phen rồi.
Ekip khảo cổ Ai Cập - Ý do giáo sư Patrizia Piacentini (Đại học Bang Milan) và ông Abdel Moniem Said (Tổng Giám đốc Cổ vật Aswan và Nubia) dẫn đầu đã "cày cuốc" từ năm 2019. Theo Ancient Origins, khu vực này đã có tận 300 ngôi mộ từ thế kỷ 6 trước Công Nguyên đến thế kỷ 4 sau Công Nguyên được tìm thấy trước đó rồi. Lăng mộ mới này cũng thuộc khoảng thời gian ấy.
20 xác ướp trong mộ thuộc về 3 gia đình, được xử lý theo công nghệ ướp xác truyền thống Ai Cập nhưng phiên bản "lite" - đơn giản hơn nhiều so với lũ quý tộc thời đó. Quan tài làm từ đất sét + đá sa thạch, còn mặt nạ danh dự thì... "budget" hơn, chỉ làm từ "bìa carton" cổ đại (nhiều lớp sợi hoặc giấy cói dán lại) nhưng có tô màu cho đẹp nha!
Trong mộ còn có xương động vật, mảnh gốm, bàn đĩa cúng - đồ setup cho nghi lễ người chết thời xưa. May mắn là bọn trộm mộ bỏ sót một chiếc vòng cổ đồng khắc chữ Hy Lạp và vài tấm đá chữ tượng hình, giúp các nhà khảo cổ có manh mối để "soi"
Nguồn: soha.vn