Phát hiện 20 bộ hài cốt siêu bí ẩn ở Tháp London, có người chết vì "Cái chết đen"

Ối zời ơi, các bạn ơi! Các nhà khảo cổ vừa "đào trúng" 20 bộ hài cốt cổ đại tại Tháp London đấy, và chúng được chôn từ thế kỷ 5-9 trước luôn nha!

Theo Science Alert, cuộc khai quật "đỉnh của chóp" này diễn ra tại nhà nguyện St Peter ad Vincula trong khuôn viên Tháp London - một pháo đài siêu khổng lồ ở thủ đô nước Anh. Và đoán xem? Họ tìm thấy tận 20 bộ hài cốt nằm trong 7 ngôi mộ luôn!

Historic Royal Palaces - tổ chức phi lợi nhuận quản lý di tích này - cho biết đây là lần khai quật khảo cổ đầu tiên tại Tháp London sau 3 thập kỷ đấy. Xịn xò chưa!

13b3e6f4d247dfc4be16.jpg


Cuộc "đào bới" này được thực hiện bởi công ty khảo cổ Pre-Construct Archaeology, như một bước chuẩn bị bắt buộc trước khi cải tạo nhà nguyện St Peter ad Vincula.

Trong số các ngôi mộ được tìm thấy, có 2 ngôi được phát hiện từ năm 2019, chôn một phụ nữ và một em bé từ thế kỷ XVI. Còn 4 ngôi mộ khác có niên đại khoảng thế kỷ XII-XIII, được cho là của những người "có địa vị" vì mức độ chôn cất siêu trang trọng nè!

Nhưng plot twist nằm ở chỗ này: Có một ngôi mộ tập thể từ thế kỷ XIV chôn tận 14 người! Và sau khi phân tích dấu vết trên xương, các nhà khảo cổ phát hiện họ là nạn nhân của "Cái chết đen" - tức là bệnh dịch hạch đấy các bạn. Rợn người quá đi mất

Không chỉ có vậy, còn có thêm một số mảnh xương lẻ tẻ được tìm thấy xung quanh, chứng tỏ còn nhiều hài cốt đang "nằm im" trong khu vực này nữa đó!

Hiện tại các nhà khảo cổ vẫn đang tiếp tục công việc khai quật, sau đó sẽ phân tích kỹ càng để tìm hiểu về danh tính, nguyên nhân tử vong của họ, cũng như đem về những thông tin quan trọng về cuộc sống thời xưa.

"Chúng tôi đang dần hiểu rõ hơn về cuộc sống của cư dân Tháp London theo cách mà trước đây chúng tôi chưa từng làm được" - nhà khảo cổ Jane Sidell từ Tổ chức Historic England chia sẻ.

Ngoài hài cốt ra, team khảo cổ còn tìm thấy một số mảnh vải liệm và đồ tùy táng nữa đấy. Đặc biệt hơn, họ còn phát hiện bằng chứng về lịch sử của chính địa điểm này, bao gồm cả tàn tích cháy rụi của một phiên bản nhà nguyện cũ hơn do Vua Edward I xây dựng vào những năm 1280 và bị cháy năm 1512.

Ở dưới lớp tàn tích này còn có một lớp đá, cho thấy công trình xây dựng có thể đã diễn ra sớm hơn nữa tại đây, có lẽ từ thời Vua Henry III vào năm 1240. Lịch sử dày đặc thật sự luôn! ⚡

4babaa9a94b2ba4b59a6.jpg


24458aadc0edfd4a4f8d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top