Phát hiện 2 con gái sinh đôi không giống ai, bà mẹ làm xét nghiệm ADN rồi sốc nặng với sự thật

GấuChúpChíp

New member
Cặp vợ chồng Rahul Rathore (41 tuổi) và Meenu (39 tuổi) ở Gurgaon vốn đã có 2 con gái, nhưng họ vẫn mong muốn gia đình đông con hơn. Bước sang tuổi ngoài 30, cuối năm 2024, cả hai quyết định thực hiện thủ thuật IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) để hiện thực hóa ước mơ.

1a7cc2c45a19fbe9efd8.png


Ngày 5/1 năm nay, Meenu vui mừng chào đón 2 bé gái sinh đôi kháu khỉnh. Nhưng mà... niềm vui chỉ ngắn ngủi thôi các bạn ơi! Ngay sau khi sinh, cặp đôi phát hiện một chi tiết kỳ lạ: 2 bé trông chẳng giống ai trong gia đình cả! Câu hỏi ám ảnh họ từng ngày: "Mình đang nuôi con của ai đây?"

Và rồi, kết quả xét nghiệm DNA đã xác nhận nỗi sợ tệ nhất: 2 bé gái KHÔNG có quan hệ huyết thống với cả bố lẫn mẹ luôn!

Giọng nghẹn ngào, Meenu tâm sự: "Tôi đã chịu đựng 4 tháng tiêm thuốc. Tôi mang thai 9 tháng, sinh nở đau đớn những bé vô tội này. Vậy mà giờ... chúng là ai? Tôi chỉ muốn biết sự thật thôi."

2301802fb448f25d75d8.jpg


Sau khi phát hiện sự việc chấn động này, vợ chồng Rahul đã kiện một phòng khám hỗ trợ sinh sản ở Delhi, tố họ đã nhầm lẫn phôi thai nghiêm trọng. Sau nhiều phiên tòa căng thẳng, tháng 3 tòa án Delhi đã ra phán quyết có lợi cho họ và yêu cầu lập hồ sơ điều tra. Đến ngày 5/6, tòa còn bác luôn đơn kháng cáo của bệnh viện!

Theo lời kể của cặp vợ chồng, bác sĩ phụ khoa đã giới thiệu họ đến chuyên gia IVF, và từ đó họ đến SCI IVF Hospital ở Greater Kailash.

Ngày 9/1/2025, các bước chuẩn đoán bắt đầu. Ba tháng sau (14/5), tin vui đến: 5 phôi thai khỏe mạnh đã phát triển thành công! Ngay hôm đó, 3 phôi được cấy vào tử cung Meenu.

Fast forward đến 5/1 năm nay, Meenu sinh đôi tại Bệnh viện Max Super Specialty ở Dwarka. Nhưng niềm vui tan biến nhanh chóng khi họ nhận ra 2 bé chẳng giống bố mẹ tí nào

Lo lắng cực độ, Rahul (một nhà xây dựng) cho biết anh đã cố sắp xếp xét nghiệm DNA qua phòng khám IVF nhưng bị bệnh viện phản đối gay gắt. Cuối cùng ngày 8/1/2026, họ tự gửi mẫu đến 2 trung tâm xét nghiệm DNA độc lập.

Kết quả trả về ngày 10 và 14/1 như một cú sốc: Theo hồ sơ di truyền, 2 bé KHÔNG có quan hệ huyết thống với Rahul hay Meenu. Thậm chí còn choáng hơn - 2 bé còn KHÔNG phải chị em ruột với nhau! Hoá ra chúng đều là phôi từ người hiến tặng ẩn danh. WTF?!

Ngày 17/1, họ báo cảnh sát nhưng không thấy động tĩnh gì nên tháng 3 đành đưa vụ việc ra tòa. Ngày 23/3, Thẩm phán Devanshi Janmeja đã ra lệnh cho cảnh sát lập hồ sơ điều tra chống lại các bác sĩ của phòng khám.

Trong phán quyết, thẩm phán nói thẳng: "Sau khi xem xét kỹ lưỡng, tất cả dấu hiệu cho thấy có những tội ác nghiêm trọng và ghê tởm đang diễn ra, không chỉ làm giả giấy tờ mà còn có khả năng liên quan đến âm mưu buôn bán và bắt cóc trẻ em. Không loại trừ khả năng con ruột của nguyên đơn đã bị bắt cóc hoặc buôn bán!"

ddcc28f6867f75695c1b.png


Lệnh của tòa cũng ghi nhận: theo báo cáo của điều tra viên, "... SCI IVF Hospital cho biết cặp vợ chồng đã TỰ NGUYỆN chọn phôi hiến tặng vì không tạo được phôi khả thi từ giao tử của chính họ... Họ đã ký đơn đồng thuận vào 14/5/2025..."

Nhưng Meenu phủ nhận kịch liệt: "Họ nói tôi đã điền đơn đồng thuận. Nhưng thời gian trên đó là lúc tôi đang bị ảnh hưởng bởi thuốc gây mê cơ mà!"

Rahul bức xúc: "Tôi đã dành 5 tháng qua nghiên cứu Đạo luật Công nghệ hỗ trợ sinh sản (ART). Đơn đồng thuận phải được đăng ký chính thức chứ. Cái này thậm chí chưa công chứng luôn!"

Ngày 30/3, Thẩm phán Mohammad Ehtesham tiếp tục ra lệnh cho cảnh sát lập hồ sơ điều tra NGAY LẬP TỨC. Bệnh viện kháng cáo, và vụ việc bị treo lơ lửng hơn 2 tháng, khiến gia đình đau khổ tột cùng.

Cuối cùng ngày 5/6, Thẩm phán Vishal Singh đã bác bỏ đơn kháng cáo của bệnh viện!

Thẩm phán Singh nhận xét: "Tòa án đã phát hiện nhiều điểm bất thường trong hồ sơ bệnh viện, khiến cáo buộc của cặp vợ chồng có khả năng là ĐÚNG. Xét đến tính kỹ thuật của thủ tục IVF và việc bệnh viện nắm giữ toàn bộ hồ sơ, nguyên đơn không thể bị yêu cầu tự đưa bằng chứng. Bằng chứng đang nằm trong tay bệnh viện và cần được cảnh sát điều tra!"

Thẩm phán còn lưu ý rằng cặp đôi cáo buộc bệnh viện "đã làm giả tài liệu với chữ ký giả của họ để tạo ấn tượng sai lệch rằng trứng và tinh trùng của họ không đủ khả năng tạo phôi," thậm chí còn chỉ ra các giấy chứng nhận giả cho người hiến tặng.

Cảnh sát xác nhận đã lập hồ sơ điều tra tháng trước chống lại SCI Hospital với các tội danh gồm lừa đảo, và cuộc điều tra đang tiếp tục.

Dù đã có phán quyết của tòa, nỗi đau của gia đình Rathore vẫn còn đó...

Ngày 10/6, Cơ quan thẩm quyền về ART và Surrogacy thuộc bộ y tế Delhi đã triệu tập phiên điều trần vào 12/6.

Đứng ngoài Ban thư ký Delhi sau phiên họp, Rahul thất vọng: "Bộ phận ART thậm chí không dành 3 phút để nghe yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi vật lộn tìm câu trả lời suốt 5 tháng qua... Tôi không thể đi làm được 6 tháng rồi."

Meenu bức xúc: "Các bé đã 5 tháng tuổi... chúng tôi có đầy đủ giấy tờ, có mọi thứ. Vậy mà không ai chịu lắng nghe!"

Chỉ trích bản chất chạy theo lợi nhuận của ngành IVF, cặp đôi khẳng định họ chỉ muốn biết sự thật.

"Các quan chức bệnh viện chỉ quan tâm đến tiền và bảo vệ vị trí của mình," Rahul giận dữ. "Tiền bạc có ý nghĩa gì? Họ không có con riêng sao? Họ không còn lòng trắc ẩn nữa à?"

Meenu nghẹn ngào: "Kiếm sống bằng cách nào cũng được, nhưng đừng kiếm tiền từ những đứa trẻ..."

Giữa bao nỗi đau, họ vẫn không bỏ rơi 2 bé mà họ trìu mến gọi là Chiku và Strawberry.

"Với tôi, cả hai vẫn là con gái của tôi cho đến khi cha mẹ ruột của chúng xuất hiện... Tôi sẽ nuôi dạy chúng trở nên mạnh mẽ và dũng cảm," Rahul khẳng định.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top