Phát hiện 1500 chiếc bánh Trung thu "3 không" giá siêu rẻ chỉ 2-3k/chiếc ở Hà Nội: Không nhãn, không thương hiệu, không hạn dùng

Dau2k78924

New member
b1ea03755c0df136d850.jpg


Nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi! Lũ buôn lậu này mua bánh Trung thu giá chỉ 2-3k đồng/cái rồi bán lại 6-7k. Chiêu trò của chúng là trộn lẫn bánh "three không" vào đống bánh kẹo có đầy đủ giấy tờ, không bày bán công khai nên khó phát hiện lắm

Mới đây thôi, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ập vào kiểm tra đột xuất mấy cửa hàng ở phường Hồng Hà và Hoàn Kiếm. Kết quả phát hiện luôn khoảng 1.500 chiếc bánh nướng Trung thu mà chất lượng thì tệ, nguồn gốc thì mờ ám, giấy kiểm định an toàn thực phẩm thì… không có! Giá thì rẻ ngất ngây chỉ 2-3k/chiếc thôi.

Ông Lý Trần Hợp - Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 cho hay: "Các đối tượng nhập hàng với giá 2.000 – 3.000 đồng/sản phẩm, sau đó bán ra 6.000 – 7.000 đồng. Họ trà trộn bánh không rõ nguồn gốc vào lô hàng bánh kẹo có hóa đơn, chứng từ, chứ không bày bán công khai", Đài PT&TH Hà Nội đưa tin.

158561a25c457316d83d.png


Càng gần đến Tết Trung thu, thị trường càng loạn lên với đủ thứ bánh "trôi nổi" tung hoành trên mạng xã hội, sàn TMĐT, cửa hàng tạp hóa, chợ dân sinh. Đáng lo là có cả tấn sản phẩm thuộc hội "3 không" nổi tiếng: không nhãn mác, không thương hiệu, không hạn sử dụng, giá dao động từ 15k đến 250k/chiếc

Ông Vương Bá Dũng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 24 nhấn mạnh luôn: "Hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ đầy đủ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng chất lượng và sức khỏe người tiêu dùng".

Hiện giờ công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm với bánh Trung thu đang được đẩy mạnh hết tốc lực, tập trung vào chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đang lưu thông trên thị trường nha!

8a03c99d74441161d365.jpg


Ở một diễn biến khác không kém phần drama, Đội QLTT số 24 – Chi cục QLTT Hà Nội vừa phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP Hà Nội ập vào kiểm tra cơ sở kinh doanh tại số nhà 19, ngõ 101, Chùa Tổng, xã An Khánh, Hà Nội. Địa điểm này thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Bảo Châu do ông Nguyễn Công Chung làm chủ.

Lúc kiểm tra thì ông Chung không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh tại địa chỉ này. Chưa hết đâu nhé! Đoàn kiểm tra còn phát hiện một đống thực phẩm nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ gì hết. Tang vật vi phạm gồm 600 chiếc bánh Trung thu loại 500 gram/chiếc, dán nhãn nước ngoài nhưng không kèm theo bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào. Theo quy định thì đây chính là hàng nhập lậu 100% các bạn ạ, Thương hiệu & Công luận đưa tin.

Giá niêm yết tại cơ sở là 40k/chiếc, tổng trị giá lô hàng vi phạm lên tới 24 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ngay, đề xuất lãnh đạo Đội QLTT số 24 ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

ab05efa9ccee1c7f6d94.jpg


Theo dự kiến, mức phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Công Chung là 57 triệu đồng cho hai hành vi: (1) Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm, với trị giá 24 triệu đồng; (2) Kinh doanh tại địa điểm không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Đau ví quá trời đất

Đại diện Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, vụ việc này là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là với mặt hàng thực phẩm trong dịp cao điểm lễ Tết. Các sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe người tiêu dùng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top