KunLovely132
New member
Nhân vật mà Quỳnh Kool diễn trong "Bước chân vào đời" bỗng trở thành đối tượng bị ném đá khắp mạng xã hội luôn các bạn ơi.
Tập 16 "Bước chân vào đời" vừa lên sóng đã gây drama khắp các trang mạng xã hội rồi nè. Cụ thể là cô em gái Trang (Ngọc Thủy đóng) vốn là người nhiều tham vọng, không ngại "giở chút thủ đoạn" nịnh nọt sếp để mong thăng tiến trong công việc.
Thế nhưng plot twist là Trang bị vợ cũ của sếp Dũng (Hoàng Anh Vũ) tìm đến tận công ty để "dằn mặt" đánh ghen và quay lên video tung lên mạng xã hội luôn á Trang khẳng định bản thân mình không làm gì sai lầm đi quá giới hạn, vì vậy cô cảm thấy ấm ức lắm. Thế mà Thương (Quỳnh Kool) lại tức giận vì em gái không nghe lời mình, có cử chỉ và lời nói thiếu đứng đắn, mập mờ với đàn ông mới tạo ra vụ việc đáng xấu hổ trên.
Tại nhà trọ, hai chị em liên tục cãi vã, Thương không hề an ủi khi em gái bị nhục mạ. Cô cũng không tìm hiểu nguyên nhân và liên tục trách em, đồng thời lo sợ em gái sẽ mang tai tiếng, danh tiếng của chính Thương cũng bị ảnh hưởng. Hành động và lời nói của Thương không chỉ khiến Trang thất vọng vì chị không bảo vệ mình, mà còn khiến khán giả xem phim tức giận với nhân vật nữ chính "khôn nhà dại chợ" nữa chứ
"Thương bị gì vậy trời, bao nhiêu vụ. Em của mình mà không lên tiếng hỏi han trước, cứ nhận định em mình sai, xem không muốn ghét cũng thành ghét", "Thương là kiểu người khôn nhà dại chợ. Đối với các em thì cứ xồn xồn lên. Khi bị người khác xúc phạm thì câm như hến, khóc lóc nhìn phát chán", "Xem phim này tức bà chị thiệt, chưa bao giờ lắng nghe em mình câu chuyện ra sao, bà Dung chửi thì im ru toàn về chửi mắng em mình là nhất", "Chán cái cô chị mô phạm này ngay từ đầu, như người của thế hệ trước", "Bà Thương đúng kiểu giáo viên cổ hủ, em mình bị gì chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân đầu đuôi câu chuyện ra sao đã chửi em mình rồi", "Sống với Thương khổ thật, giáo điều, không biết lắng nghe, lúc nào cũng cho mình là đúng" – netizen ném đá nhân vật Thương tới tấp vì tính cách cứng nhắc quá mức.
"Thương lúc nào cũng thế, biết là vất vả, khổ sở lo cho các em, nhưng cứ có chuyện là nghĩ em mình sai chưa thấy hỏi em câu nào đã mắng mỏ rồi", "Lúc Thương bị gia đình người yêu coi thường nhục mạ thì hai đứa em bảo vệ bao nhiêu thì khi hai đứa gặp chuyện bà Thương này toàn không hỏi han gì, chỉ đổ lỗi về em mình", "Nhìn nhân vật Thương đã thấy chán", "Phát điên lên mất, chị mà không nghe em giải thích đã định tội em thì khác gì người ngoài xã hội" – việc Thương không hề bảo vệ em, nghe em giải thích đã chỉ trích, định tội cho em khiến khán giả thất vọng tràn trề
Bên cạnh đó, trong tập trước tưởng chừng Thương đã quyết tâm chấm dứt mối tình không môn đăng hộ đối với chàng thiếu gia hiền lành Quân (Huỳnh Anh). Bởi cả ba chị em nhiều lần bị bà Dung mẹ Quân nhục mạ. Thậm chí bà Dung đã tìm tới tận quê để buông lời chê bai gia cảnh của Thương, khiến bà của Thương phải nhập viện, Thương vẫn gắn bó với Quân. Tình tiết này khiến khán giả cực kỳ khó chịu luôn á
Mối tình của Thương và Quân nhìn trước đã không có kết quả tốt khi cha mẹ Quân đều phản đối. Quân là người ngây ngô không có kinh nghiệm xử lý mâu thuẫn tình cảm. Quan trọng hơn là sự tự trọng của cô gái khi cả bản thân lẫn người thân đều bị xem thường nhưng Thương vẫn "nhắm mắt yêu" khiến người xem khó chấp nhận vô cùng.
Nguồn: soha.vn
Tập 16 "Bước chân vào đời" vừa lên sóng đã gây drama khắp các trang mạng xã hội rồi nè. Cụ thể là cô em gái Trang (Ngọc Thủy đóng) vốn là người nhiều tham vọng, không ngại "giở chút thủ đoạn" nịnh nọt sếp để mong thăng tiến trong công việc.
Thế nhưng plot twist là Trang bị vợ cũ của sếp Dũng (Hoàng Anh Vũ) tìm đến tận công ty để "dằn mặt" đánh ghen và quay lên video tung lên mạng xã hội luôn á Trang khẳng định bản thân mình không làm gì sai lầm đi quá giới hạn, vì vậy cô cảm thấy ấm ức lắm. Thế mà Thương (Quỳnh Kool) lại tức giận vì em gái không nghe lời mình, có cử chỉ và lời nói thiếu đứng đắn, mập mờ với đàn ông mới tạo ra vụ việc đáng xấu hổ trên.
Tại nhà trọ, hai chị em liên tục cãi vã, Thương không hề an ủi khi em gái bị nhục mạ. Cô cũng không tìm hiểu nguyên nhân và liên tục trách em, đồng thời lo sợ em gái sẽ mang tai tiếng, danh tiếng của chính Thương cũng bị ảnh hưởng. Hành động và lời nói của Thương không chỉ khiến Trang thất vọng vì chị không bảo vệ mình, mà còn khiến khán giả xem phim tức giận với nhân vật nữ chính "khôn nhà dại chợ" nữa chứ
"Thương bị gì vậy trời, bao nhiêu vụ. Em của mình mà không lên tiếng hỏi han trước, cứ nhận định em mình sai, xem không muốn ghét cũng thành ghét", "Thương là kiểu người khôn nhà dại chợ. Đối với các em thì cứ xồn xồn lên. Khi bị người khác xúc phạm thì câm như hến, khóc lóc nhìn phát chán", "Xem phim này tức bà chị thiệt, chưa bao giờ lắng nghe em mình câu chuyện ra sao, bà Dung chửi thì im ru toàn về chửi mắng em mình là nhất", "Chán cái cô chị mô phạm này ngay từ đầu, như người của thế hệ trước", "Bà Thương đúng kiểu giáo viên cổ hủ, em mình bị gì chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân đầu đuôi câu chuyện ra sao đã chửi em mình rồi", "Sống với Thương khổ thật, giáo điều, không biết lắng nghe, lúc nào cũng cho mình là đúng" – netizen ném đá nhân vật Thương tới tấp vì tính cách cứng nhắc quá mức.
"Thương lúc nào cũng thế, biết là vất vả, khổ sở lo cho các em, nhưng cứ có chuyện là nghĩ em mình sai chưa thấy hỏi em câu nào đã mắng mỏ rồi", "Lúc Thương bị gia đình người yêu coi thường nhục mạ thì hai đứa em bảo vệ bao nhiêu thì khi hai đứa gặp chuyện bà Thương này toàn không hỏi han gì, chỉ đổ lỗi về em mình", "Nhìn nhân vật Thương đã thấy chán", "Phát điên lên mất, chị mà không nghe em giải thích đã định tội em thì khác gì người ngoài xã hội" – việc Thương không hề bảo vệ em, nghe em giải thích đã chỉ trích, định tội cho em khiến khán giả thất vọng tràn trề
Bên cạnh đó, trong tập trước tưởng chừng Thương đã quyết tâm chấm dứt mối tình không môn đăng hộ đối với chàng thiếu gia hiền lành Quân (Huỳnh Anh). Bởi cả ba chị em nhiều lần bị bà Dung mẹ Quân nhục mạ. Thậm chí bà Dung đã tìm tới tận quê để buông lời chê bai gia cảnh của Thương, khiến bà của Thương phải nhập viện, Thương vẫn gắn bó với Quân. Tình tiết này khiến khán giả cực kỳ khó chịu luôn á
Mối tình của Thương và Quân nhìn trước đã không có kết quả tốt khi cha mẹ Quân đều phản đối. Quân là người ngây ngô không có kinh nghiệm xử lý mâu thuẫn tình cảm. Quan trọng hơn là sự tự trọng của cô gái khi cả bản thân lẫn người thân đều bị xem thường nhưng Thương vẫn "nhắm mắt yêu" khiến người xem khó chấp nhận vô cùng.
Nguồn: soha.vn