Đúng 20 năm về trước, vào đêm giao thừa chuyển sang năm 2000, trong thông điệp truyền hình năm mới gây chấn động, Tổng thống Nga Boris Yeltsin bất ngờ tuyên bố từ chức và trao lại trọng trách cho ông Putin. Drama thật sự!
Cụ thể là ông Yeltsin đã dừng việc điều hành đất nước từ ngày 31/12/1999 và giao ghế nóng cho ông Putin - lúc đó đang là Thủ tướng.
Ngay sau khi ông Boris Yeltsin thông báo "nghỉ hưu", ông Vladimir Putin đã có màn debut với lời chúc mừng năm mới gửi toàn thể người dân Nga. Thời khắc lịch sử đấy!
Ông Yeltsin từng nhận xét ông Putin là một nhà lãnh đạo có khả năng gắn kết xã hội và đảm bảo tiếp tục con đường cải cách. Khá là tin tưởng nhỉ!
Trong thông điệp năm mới đầu tiên của mình trên sóng truyền hình, ông Putin mở màn: "Vào đêm đầu năm mới, gia đình tôi lên kế hoạch sẽ sum họp bên nhau quanh chiếc tivi, như các bạn đã làm, để nghe bài phát biểu của Tổng thống Boris Yeltsin. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi". Plot twist cực mạnh luôn!
"Hôm nay, trách nhiệm của người đứng đầu nhà nước đã đặt lên tôi... Đất nước sẽ vững vàng để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do báo chí, quyền sở hữu, những nguyên tắc cơ bản của một xã hội văn minh. Đất nước sẽ tiếp tục đảm bảo sự an toàn của mọi công dân Nga", ông Putin tiếp tục trong chương trình phát sóng lúc nửa đêm.
Trong bài phát biểu đầu tay nhân dịp năm mới, ông Putin đã gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến ông Yeltsin - vị Tổng thống đầu tiên của nước Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng Tết Dương lịch luôn là ngày lễ tuyệt vời nhất và được yêu thích nhất ở Nga, khi mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực.
Nguồn: soha.vn