PandaVN4161
New member
Theo Defense News, khoảng 400 thủy thủ Nga sẽ đổ bộ Pháp vào 22/6 tới để tham gia khóa huấn luyện "xịn xò" trên các tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral. Drama căng đét!
Ban đầu lịch trình dự kiến là 1/6, nhưng plot twist là tàu huấn luyện Smolny của Nga bị "đột quỵ" tại căn cứ hải quân Kronstadt và phải vào xưởng sửa chữa. AFP và kênh France 3 (Pháp) xác nhận tin này luôn nha!
Smolny giờ dự kiến sẽ khởi hành 18/6 để tới Saint-Nazaire, tây bắc nước Pháp. Muộn hơn một tẹo nhưng vẫn on nhé!
Một sĩ quan hải quân Pháp chia sẻ rằng ngay cả các thủy thủ bản địa cũng phải mất mấy năm trời mới điều khiển được hết công suất của tàu Mistral. Thế mới thấy con tàu này khủng cỡ nào!
Giai đoạn đầu tiên của khóa đào tạo trên chiếc Mistral đầu tiên mang tên Vladivostock sẽ bao gồm làm quen với con tàu và các thiết bị tại xưởng đóng tàu Saint-Nazaire.
Nhưng mà plot twist tiếp theo: chính quyền Pháp phải quyết định vào tháng 10 tới xem có "ship" con tàu này cho Nga hay không đây!
Nhớ lại chút background: năm 2011, Nga ký hợp đồng mua 2 tàu đổ bộ chở trực thăng của Pháp với giá "trời ơi" 1,2 tỷ Euro (tương đương 1,6 tỷ USD).
Giờ với drama khủng hoảng Ukraine, Pháp đang "ngồi trên đống lửa" vì bị Mỹ và các nước EU ép buộc phải hủy hợp đồng với Nga. Tình thế "tiến thoái lưỡng nan" thật sự!
Hôm 30/5, một nhóm nghị sĩ Mỹ còn gửi thư cho Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen, kêu gọi tổ chức này mua hoặc thuê 2 tàu Mistral mà Pháp đang đóng cho Nga luôn. Lật kèo hardcore!
Trong khi đó, Moscow đang chơi chiêu "dọa ngọt" với Pháp: hứa hẹn những dự án hợp tác "khủng" hơn, lợi ích "ngập mặt" cho Paris nếu thương vụ tàu Mistral thành công. Nhưng cũng đồng thời "dằn mặt" rằng Pháp sẽ phải bồi thường "số tiền khủng" nếu không giao hàng.
Tóm lại là Pháp đang trong thế "khó xử vô cùng" giữa hai luồng sức ép cực mạnh. Xem tiếp phần sau để biết kết quả thế nào nhé!
Nguồn: soha.vn