KoalaLemon2k4
New member
Trước trận chung kết Euro 2016, HLV Didier Deschamps cùng hàng thủ ĐT Pháp đang bối rối không biết phải làm sao để "khóa chặt" Ronaldo nữa đây
Phải nói thật là ở Euro 2016, không phải trận nào Ronaldo cũng phang ra sân như một vị thần. Nhưng mà ơ kìa, mỗi lúc Bồ Đào Nha cần gấp thì anh chàng này lại biết cách "lên đồng" cực mạnh luôn á
Bằng chứng nhé: cú đúp bàn thắng vào lưới Ba Lan giúp Seleccao lọt vòng 1/8, rồi mới đây nhất là trận gặp Wales khi Ronaldo ghi bàn mở tỷ số xong còn kiến tạo cho Luis Nani chốt hạ 2-0, đưa Bồ Đào Nha vào thẳng chung kết luôn
Ronaldo, chứ không phải ai khác trong đội Bồ Đào Nha, chính là "boss cuối" nguy hiểm nhất đe dọa giấc mơ vô địch của chủ nhà Pháp. "Chưa ai tìm ra công thức để khắc chế Ronaldo", HLV Didier Deschamps thừa nhận trước trận chung kết Euro 2016 luôn đó
"Ronaldo là cầu thủ đẳng cấp cao, sở hữu hai thứ vũ khí đặc biệt quan trọng trong bóng đá: tốc độ và khả năng chơi bóng trên không. Phải kìm hãm và hạn chế được sức ảnh hưởng của cậu ấy lên cuộc chơi và đó là nhiệm vụ chúng tôi phải làm", HLV Deschamps nói tiếp.
Trong khi đó, thủ thành Lloris cũng phải công nhận khả năng "bay lượn" của Ronaldo là khủng: "Ronaldo có sức bật tốt, các hậu vệ phải tỉnh táo để tránh bị đè người, nếu không sẽ không thể phá bóng. Bồ Đào Nha cũng có nhiều cầu thủ khác chơi đầu rất tốt. Trận chung kết có thể sẽ diễn ra giằng co và những tình huống bóng chết có thể quyết định cục diện. Chúng tôi phải hết sức cẩn thận"
Nhớ lại trận bán kết với Wales, Ronaldo đã có pha bật nhảy cao tận 85cm (gần bằng mét nha mọi người ơi ), dừng trên không 0,85 giây rồi tung cú đánh đầu với vận tốc lên tới 71km/h để mở tỷ số. Chỉ cần một phút lơ là thôi, hàng thủ Pháp biết ngay họ sẽ bị Ronaldo "dạy cho bài học" ngay lập tức
Nguồn: kenh14.vn