Theo TASS, Pháp vừa tung ra plan "đình đám": cung cấp tận 100 máy bay chiến đấu Rafale cho Ukraine để giúp họ "lật kèo" trên không trong cuộc đối đầu với Nga. Nghe xịn sò đấy nhưng liệu có "ăn thua" gì không?
Ngày 17 tháng 11, Tổng thống Pháp Macron và Tổng thống Ukraine Zelensky đã chính thức "bắt tay" tại căn cứ Villacoublay, ký kết biên bản ghi nhớ về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Theo văn bản này, Kiev sẽ mua 100 máy bay chiến đấu Rafale made in France. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết việc chuyển giao sẽ "từ từ mà chắc", kéo dài trong 10 năm tới.
Zelensky còn hé lộ thêm rằng ngoài đội hình Rafale xịn xò, Kiev cũng sẽ tậu thêm 8 hệ thống phòng không SAMP/T và radar từ Pháp nữa nhé!
Vấn đề là... tiền đâu?
Macron chia sẻ rằng thỏa thuận này dự kiến sẽ được tài trợ thông qua các chương trình của EU, hoặc có thể dùng luôn tài sản bị đóng băng của Nga - một vấn đề đang gây "drama" khá lớn giữa các nước EU.
Theo Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Ruslan Pukhov, 8 hệ thống SAMP/T + 100 chiếc Rafale = khoảng 30 tỷ euro. Con số mà cả Ukraine lẫn Pháp đều... "vỗ túi trống" (nếu Paris quyết định trả tiền).
Dù EU có tịch thu tài sản trị giá 140 tỷ euro của Nga thì cũng khó lòng rót hết vào deal này, vì Ukraine còn nhiều "việc bận" cần tiền hơn đấy, chuyên gia này nhận định.
Chỉ là màn "flex" chính trị?
"Bằng việc đồng ý cung cấp máy bay Rafale cho Ukraine, Macron đã thể hiện sự ủng hộ chính trị đối với đồng nghiệp Zelensky", Ivan Skorikov, Trưởng phòng Ukraine tại Viện Nghiên cứu CIS, phân tích.
Một mặt thì không nên coi nhẹ quy mô hỗ trợ này, nhưng mặt khác, nó sẽ không "game-changing" được trên chiến trường đâu. Zelensky có thể sẽ tận dụng kế hoạch mua Rafale để thuyết phục người dân Ukraine rằng phương Tây vẫn đang "support" Kiev, Skorikov nhấn mạnh.
Cần 200 chiếc mới "lật được bàn"?
Chuyên gia quân sự Anatoly Matviychuk nói với tờ Rossiyskaya Gazeta rằng để thực sự xoay chuyển tình thế trên không, Zelensky cần ít nhất 200 máy bay loại này. Nhưng vấn đề là Pháp không đủ khả năng "xuất hàng" nhiều Rafale đến vậy.
"Những chiếc Rafale này khá già rồi, nhiều chiếc đã bị 'nghỉ hưu non'. Ngay cả khi Pháp bàn giao cho Ukraine, mục đích thật ra chỉ là tránh phải thanh lý chúng - một quá trình tốn kém lắm", ông chỉ ra sự thật phũ phàng.
Chuyên gia này tin rằng máy bay Rafale không thể đọ được với máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga - chúng sẽ bị bắn hạ từ xa trước khi kịp tiếp cận hệ thống phòng không của Nga. Và ngay cả khi vượt qua được, hệ thống phòng không chắc chắn sẽ "xử gọn" chúng.
Nguồn: soha.vn
Ngày 17 tháng 11, Tổng thống Pháp Macron và Tổng thống Ukraine Zelensky đã chính thức "bắt tay" tại căn cứ Villacoublay, ký kết biên bản ghi nhớ về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Theo văn bản này, Kiev sẽ mua 100 máy bay chiến đấu Rafale made in France. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết việc chuyển giao sẽ "từ từ mà chắc", kéo dài trong 10 năm tới.
Zelensky còn hé lộ thêm rằng ngoài đội hình Rafale xịn xò, Kiev cũng sẽ tậu thêm 8 hệ thống phòng không SAMP/T và radar từ Pháp nữa nhé!
Vấn đề là... tiền đâu?
Macron chia sẻ rằng thỏa thuận này dự kiến sẽ được tài trợ thông qua các chương trình của EU, hoặc có thể dùng luôn tài sản bị đóng băng của Nga - một vấn đề đang gây "drama" khá lớn giữa các nước EU.
Theo Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Ruslan Pukhov, 8 hệ thống SAMP/T + 100 chiếc Rafale = khoảng 30 tỷ euro. Con số mà cả Ukraine lẫn Pháp đều... "vỗ túi trống" (nếu Paris quyết định trả tiền).
Dù EU có tịch thu tài sản trị giá 140 tỷ euro của Nga thì cũng khó lòng rót hết vào deal này, vì Ukraine còn nhiều "việc bận" cần tiền hơn đấy, chuyên gia này nhận định.
Chỉ là màn "flex" chính trị?
"Bằng việc đồng ý cung cấp máy bay Rafale cho Ukraine, Macron đã thể hiện sự ủng hộ chính trị đối với đồng nghiệp Zelensky", Ivan Skorikov, Trưởng phòng Ukraine tại Viện Nghiên cứu CIS, phân tích.
Một mặt thì không nên coi nhẹ quy mô hỗ trợ này, nhưng mặt khác, nó sẽ không "game-changing" được trên chiến trường đâu. Zelensky có thể sẽ tận dụng kế hoạch mua Rafale để thuyết phục người dân Ukraine rằng phương Tây vẫn đang "support" Kiev, Skorikov nhấn mạnh.
Cần 200 chiếc mới "lật được bàn"?
Chuyên gia quân sự Anatoly Matviychuk nói với tờ Rossiyskaya Gazeta rằng để thực sự xoay chuyển tình thế trên không, Zelensky cần ít nhất 200 máy bay loại này. Nhưng vấn đề là Pháp không đủ khả năng "xuất hàng" nhiều Rafale đến vậy.
"Những chiếc Rafale này khá già rồi, nhiều chiếc đã bị 'nghỉ hưu non'. Ngay cả khi Pháp bàn giao cho Ukraine, mục đích thật ra chỉ là tránh phải thanh lý chúng - một quá trình tốn kém lắm", ông chỉ ra sự thật phũ phàng.
Chuyên gia này tin rằng máy bay Rafale không thể đọ được với máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga - chúng sẽ bị bắn hạ từ xa trước khi kịp tiếp cận hệ thống phòng không của Nga. Và ngay cả khi vượt qua được, hệ thống phòng không chắc chắn sẽ "xử gọn" chúng.
Nguồn: soha.vn