Đức không chỉ là nỗi ám ảnh kinh hoàng của Pháp từ xưa tới giờ đâu nha. Ở các giải đấu lớn, mấy ông Đức còn là chuyên gia "bắt nạt" đội chủ nhà luôn á!
**Lịch sử gọi tên Đức nè các bạn ơi**
Đã có tận 4 lần Đức và Pháp chạm trán nhau trong các giải đấu chính thức. Toàn là ở World Cup cả, còn trận bán kết trên sân Velodrome tối nay mới là lần đầu tiên họ gặp nhau ở EURO luôn đó.
Hồi 1958 ở Thụy Điển, Pháp từng thắng 6-3 trong trận tranh hạng Ba. Nhưng mà 3 lần sau đó thì sao? Đức (kể cả thời Tây Đức) toàn thắng cả (có 1 lần thắng luân lưu nữa). Gần nhất là chiến thắng 1-0 ở Brazil 2014 đó.
Nói chung là Đức = nỗi ám ảnh của Pháp trong các giải đấu chính thức rồi.
Không chỉ vậy đâu, Đức còn là chuyên gia "bắt nạt" các đội chủ nhà ở các trận bán kết nữa cơ!
Cũng ở World Cup 1958, Tây Đức thua chủ nhà Thụy Điển 1-3 trong trận bán kết. Đấy cũng là thất bại duy nhất của người Đức trong 7 lần đối đầu với các đội chủ nhà ở vòng bán kết luôn. Xịn chưa!
Ở EURO 1972, Tây Đức vượt qua chủ nhà Bỉ 2-1, trước khi đè bẹp Liên Xô 3-0 để vô địch. Chiến thắng này còn mở ra kỷ nguyên thành công rực rỡ nhất của người Đức nữa nha.
4 năm sau ở Nam Tư cũ, Tây Đức vùi dập chủ nhà 4-2 luôn. Đến EURO 1992 - giải đấu mà Đan Mạch viết nên câu chuyện cổ tích kỳ diệu với chức vô địch trong vai kẻ đóng thế (do Nam Tư cũ bị loại vì chiến tranh), Đức hạ chủ nhà Thụy Điển 3-2.
Tuyển Anh là chủ nhà tiếp theo bị Đức "cho về vườn" ở bán kết. Sau 120 phút tỉ số là 1-1, nhưng Tam sư bị loại ở lượt đá luân lưu thứ 6 luôn.
Năm 2002, với tư cách đồng chủ nhà (cùng Nhật Bản), Hàn Quốc làm nên bất ngờ lớn khi vào bán kết, chủ yếu nhờ sự "can thiệp" của các trọng tài. Nhưng dù sao thì Hàn Quốc vẫn thua Đức 0-1.
Hai năm trước đó, Brazil là chủ nhà phải nhận kịch bản kinh hoàng nhất luôn á. Trên hành trình chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ 4 trong lịch sử, Đức đã hạ đội bóng từng 5 lần xưng vương với tỉ số... 7-1 luôn các bạn ơi!
**Khi Pháp thay đổi thì sao?**
Tháng 11/2015, Pháp từng thắng Đức 2-0 trong trận giao hữu ở Stade de France. Mặc dù vậy, kết quả đó không phản ánh được gì cả, vì Đức chỉ tập trung thử nghiệm thôi, còn Pháp của HLV Deschamps thì cần chiến thắng để boost tinh thần cho EURO 2016 mà mình là chủ nhà.
Kể từ đầu EURO 2016 đến giờ, Pháp chơi không thực sự ổn lắm, và chỉ bùng nổ trong hiệp 2 thôi. Trận tứ kết với Iceland là lần đầu tiên và duy nhất Les Bleus bùng nổ ngay từ hiệp 1, để giành chiến thắng dễ dàng 5-2.
Chính từ chiến thắng trước Iceland, HLV Deschamps muốn thay đổi Pháp bằng cách sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Trong lối chơi này, Moussa Sissoko đá tấn công cánh phải, Griezmann chơi như "số 10", và Payet bên cánh trái. Phía trên họ tất nhiên là Olivier Giroud rồi.
Ở phía sau, Matuidi và Pogba sẽ đảm nhận hai vị trí tiền vệ trung tâm. Điều đó cũng có nghĩa là Kante trở lại sau án treo giò nhưng phải ngồi dự bị.
Deschamps tin rằng 4-2-3-1 mang đến cho Les Bleus sự cân bằng về thế trận, cũng như đa dạng và hiệu quả hơn trong cách chơi tấn công.
Thay đổi thì thay đổi thế, nhưng mà để vượt qua nỗi ám ảnh Đức thì không dễ đâu nha các bạn. Nếu chơi đôi công với Đức - đội có khả năng kiểm soát bóng và không gian cực kỳ tốt, Pháp hoàn toàn có thể phải trả giá đắt đó!
Nguồn: kenh14.vn