Ngày 1/9 vừa rồi, trong buổi họp với các đại sứ Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đã thả thính một tuyên bố cực gắt: Pháp muốn biến quân đội nhà mình thành lực lượng được trang bị xịn sò nhất châu Âu luôn!
Theo lời anh Macron thì Pháp đã chốt một chương trình vũ khí chạy đến tận năm 2024, giúp đất nước lấy lại phong độ và điều chỉnh chiến lược cho hợp thời. Mục tiêu cuối cùng? Đưa quân đội Pháp lên top 1 châu Âu thôi!
Chưa hết đâu, ông Tổng thống còn nhấn mạnh quân đội Pháp cần phải hiện đại hóa và buff thêm sức mạnh cho lực lượng răn đe hạt nhân nữa. Nghe mà thấy quyết tâm ghê!
Trước đó, vào ngày 30/8, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cũng có thông báo tương tự khi cho biết ngân sách quốc phòng của Ba Lan năm 2023 sẽ tăng gần gấp đôi luôn. Theo ông Morawiecki, Hội đồng Bộ trưởng Ba Lan đã thông qua một ngân sách đầy tham vọng cho giai đoạn khó khăn này.
Còn nhớ ngày 31/5, nhà sử học quân sự Nga Boris Yulin từng nhận định rằng các nước châu Âu có thể chuyển từ quân đội đánh thuê sang chế độ phổ thông để tăng quân số nếu xung đột ở Ukraine còn kéo dài.
Nguồn: soha.vn