Sau màn tuyên bố "gây sốc" của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về chuyện đưa quân NATO tới Ukraine, giờ đây ngày càng nhiều nước phương Tây bắt đầu rục rịch bàn luận vấn đề này. Đặc biệt là các nước vùng Baltic và Phần Lan - những cái tên đang hype nhất trong câu chuyện này!
Theo tờ Financial Times của Anh đưa tin ngày 30/3, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen đã lên tiếng ủng hộ động thái của Tổng thống Macron, cho rằng ông đã "chơi đúng bài" khi khiến Nga không thể đoán trước được giới hạn hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine.
Bà Valtonen thẳng thắn chia sẻ: "Bây giờ không phải là lúc triển khai quân trên thực địa và chúng tôi thậm chí không muốn thảo luận về vấn đề này ở giai đoạn này. Nhưng về lâu dài, tất nhiên, chúng tôi không loại trừ bất cứ điều gì"
Comment của bà Valtonen chính là màn confirm rằng Tổng thống Macron đang nhận về nhiều support từ các thành viên hàng đầu của NATO. Ông còn cảnh báo rằng thất bại của Moskva ở Ukraine là "hết sức quan trọng đối với an ninh châu Âu" luôn á!
Financial Times có nhắc lại, trong nhiều thập kỷ qua, Pháp từng bị các nước Trung và Đông Âu side-eye vì có vẻ phớt lờ lợi ích an ninh của khu vực khi cứ thân thiết với Điện Kremlin. Ngay cả sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra, ông Macron vẫn nói rằng Nga không thể bị "bẽ mặt" nha
Nhưng plot twist ở đây là vào tháng 2 năm nay, Tổng thống Pháp đã khiến cả đám đồng minh phải "ơ kìa" khi tuyên bố có thể sẵn sàng triển khai quân để chặn đứng chiến thắng của Nga trước Ukraine. Theo lời ông Macron, đây chính là cách tạo ra "sự mơ hồ chiến lược" với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Đức, Mỹ và Anh đã nhanh chóng từ chối lựa chọn này 
Dù vậy, Thủ tướng Litva Ingrid Šimonite cũng react khá positive với nỗ lực của Tổng thống Macron. Bà nói: "Điều tôi thích ở hai tuyên bố gần đây của Tổng thống Macron là ông ấy thực sự nhấn mạnh rằng tại sao chúng tôi phải đặt ra ranh giới đỏ cho chính mình khi (Tổng thống Nga Vladimir) Putin về cơ bản không có ranh giới đỏ?" Cũng phải nói là hợp lý đấy!
Còn Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsakhna thì nhận xét rằng tuyên bố của Tổng thống Macron "đã thức tỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu một chút, thay vì triển khai quân đến Ukraine, việc viện trợ vũ khí và tài chính tới Ukraine sẽ an toàn hơn. Đồng thời, tuyên bố đó khiến Nga phải suy nghĩ về những gì châu Âu thực sự có thể làm. Lối suy nghĩ phi tiêu chuẩn như vậy rất hữu ích". Nghĩa là kiểu wake-up call cho cả team luôn á
Ngoài ra, Phần Lan và các nước vùng Baltic còn vibe cùng tần số với ý tưởng truyền thống của Pháp rằng EU nên đóng vai trò lớn hơn trong việc hợp tác và mua sắm quân sự chung trong ngành công nghiệp quốc phòng với ngân sách tương ứng.
Tổng thống Macron cũng ủng hộ Thủ tướng Estonia Kaya Kallas - người đi đầu kêu gọi EU phát hành nợ chung cho nhu cầu quốc phòng. Ngay cả Phần Lan, một quốc gia vốn tiết kiệm và không ưa việc vay nợ của EU, cũng có khả năng tham gia sáng kiến này đấy!
Nguồn: soha.vn
Theo tờ Financial Times của Anh đưa tin ngày 30/3, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen đã lên tiếng ủng hộ động thái của Tổng thống Macron, cho rằng ông đã "chơi đúng bài" khi khiến Nga không thể đoán trước được giới hạn hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine.
Bà Valtonen thẳng thắn chia sẻ: "Bây giờ không phải là lúc triển khai quân trên thực địa và chúng tôi thậm chí không muốn thảo luận về vấn đề này ở giai đoạn này. Nhưng về lâu dài, tất nhiên, chúng tôi không loại trừ bất cứ điều gì"
Comment của bà Valtonen chính là màn confirm rằng Tổng thống Macron đang nhận về nhiều support từ các thành viên hàng đầu của NATO. Ông còn cảnh báo rằng thất bại của Moskva ở Ukraine là "hết sức quan trọng đối với an ninh châu Âu" luôn á!
Financial Times có nhắc lại, trong nhiều thập kỷ qua, Pháp từng bị các nước Trung và Đông Âu side-eye vì có vẻ phớt lờ lợi ích an ninh của khu vực khi cứ thân thiết với Điện Kremlin. Ngay cả sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra, ông Macron vẫn nói rằng Nga không thể bị "bẽ mặt" nha
Nhưng plot twist ở đây là vào tháng 2 năm nay, Tổng thống Pháp đã khiến cả đám đồng minh phải "ơ kìa" khi tuyên bố có thể sẵn sàng triển khai quân để chặn đứng chiến thắng của Nga trước Ukraine. Theo lời ông Macron, đây chính là cách tạo ra "sự mơ hồ chiến lược" với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Đức, Mỹ và Anh đã nhanh chóng từ chối lựa chọn này
Dù vậy, Thủ tướng Litva Ingrid Šimonite cũng react khá positive với nỗ lực của Tổng thống Macron. Bà nói: "Điều tôi thích ở hai tuyên bố gần đây của Tổng thống Macron là ông ấy thực sự nhấn mạnh rằng tại sao chúng tôi phải đặt ra ranh giới đỏ cho chính mình khi (Tổng thống Nga Vladimir) Putin về cơ bản không có ranh giới đỏ?" Cũng phải nói là hợp lý đấy!
Còn Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsakhna thì nhận xét rằng tuyên bố của Tổng thống Macron "đã thức tỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu một chút, thay vì triển khai quân đến Ukraine, việc viện trợ vũ khí và tài chính tới Ukraine sẽ an toàn hơn. Đồng thời, tuyên bố đó khiến Nga phải suy nghĩ về những gì châu Âu thực sự có thể làm. Lối suy nghĩ phi tiêu chuẩn như vậy rất hữu ích". Nghĩa là kiểu wake-up call cho cả team luôn á
Ngoài ra, Phần Lan và các nước vùng Baltic còn vibe cùng tần số với ý tưởng truyền thống của Pháp rằng EU nên đóng vai trò lớn hơn trong việc hợp tác và mua sắm quân sự chung trong ngành công nghiệp quốc phòng với ngân sách tương ứng.
Tổng thống Macron cũng ủng hộ Thủ tướng Estonia Kaya Kallas - người đi đầu kêu gọi EU phát hành nợ chung cho nhu cầu quốc phòng. Ngay cả Phần Lan, một quốc gia vốn tiết kiệm và không ưa việc vay nợ của EU, cũng có khả năng tham gia sáng kiến này đấy!
Nguồn: soha.vn