Chuyện Pháp giao tàu Mistral cho Nga giờ như phim dài tập, cứ hẹn rồi lại hẹn Đến giờ Paris vẫn chưa chịu nói rõ "có" hay "không", cứ loanh quanh mãi. Mới đây phía Nga cho biết có thể sẽ phải chờ thêm 3 tháng nữa mới biết được số phận của mấy con tàu này.
Một nguồn tin từ hệ thống hợp tác kỹ thuật quân sự Nga confirm là Pháp có thể hoãn giao tàu Mistral thêm 3 tháng mà vẫn không vi phạm hợp đồng nha các bạn.
"Trong hợp đồng có điều khoản cho phép họ trì hoãn trong một khoảng thời gian. Vậy nên việc giao tàu có thể kéo dài thêm khoảng 3 tháng nữa", nguồn tin chia sẻ.
Nguồn tin cũng nhấn mạnh là Pháp không thể bán tàu Mistral cho nước thứ ba được đâu. Lý do? Vì trên tàu toàn đồ của Nga cả rồi. "Tin đồn rằng Pháp định bán tàu cho nước khác là vô căn cứ luôn, bởi vì nhiều thiết bị bên trong là của Nga", nguồn tin nói với Itar Tass.
Thực ra kế hoãn binh này là cách hay nhất để Pháp không bị mắc kẹt giữa hai làn đạn rồi Giao tàu thì Mỹ và EU giận, không giao thì Nga nổi điên và còn phải bồi thường cực nặng. Giới phân tích đoán là Pháp muốn có thêm 3 tháng để ngó nghiêng tình hình ở Ukraine, rồi mới quyết định cho chắc.
Nhắc lại tí background nhé: tháng 6/2011, Nga và Pháp đã ký hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD để Pháp đóng hai tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral và chuyển giao công nghệ. Chiếc đầu tiên tên Vladivostok dự kiến được giao cuối năm nay, còn chiếc thứ hai tên Sevastopol sẽ xong vào năm 2015.
Theo thỏa thuận, Pháp phải giao tàu đầu tiên sau ngày 31/10, nhưng Paris cứ tìm lý do để hoãn mãi
Còn phía Nga thì cũng khôn khéo lắm: một mặt thúc giục Pháp tôn trọng hợp đồng, nhưng mặt khác vẫn để Pháp hoãn thêm thời gian để tìm lối thoát. Tình hình căng đét luôn!
Nguồn: soha.vn