Nghe hơi sốc nhưng mà sự thật đấy: Pháp với tư cách một cường quốc kinh tế hàng đầu châu Âu, nhưng số tiền viện trợ cho Ukraine lại thua cả Đan Mạch, Thụy Điển, Ba Lan - những quốc gia có nền kinh tế nhỏ hơn nhiều. Trong khi đó, tổng thống Pháp thì liên tục phát biểu về việc muốn dẫn dắt châu Âu, tự chủ không phụ thuộc vào Mỹ nữa.
Nhưng thực tế thì Pháp cũng đang gặp nhiều khó khăn lắm. Nợ công chồng chất, tình hình bất ổn nội bộ với các cuộc biểu tình đang diễn ra, nên việc viện trợ một khoản tiền lớn không có hồi kết cho Ukraine quả là một gánh nặng không nhỏ
Có ý kiến cho rằng Pháp cũng không "ngây thơ" đâu. Nếu không có lợi ích rõ ràng thì tại sao phải viện trợ nhiều? Có lẽ phải có sự "chia đều" lợi ích thì mới thấy động lực hơn.
Trong khi đó, Ba Lan, Thụy Điển, Phần Lan đều là những quốc gia có chung biên giới hoặc gần Nga, nên họ hiểu rõ mối đe dọa và sẵn sàng viện trợ nhiều hơn. Đối với họ, đây là vấn đề an ninh sống còn chứ không chỉ đơn thuần là viện trợ nhân đạo.
Nguồn: tinhte.vn