Trong kỳ họp lần thứ 142 tại Paris ngày 24/7, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã trao quyền đăng cai Thế vận hội mùa Đông 2030 cho nước Pháp nha các bạn ơi!
Tại phiên họp này, Chủ tịch IOC Thomas Bach đã công bố kết quả ứng viên đăng cai Thế vận hội mùa Đông 2030 khiến cả thế giới phải trầm trồ.
Ông Bach tuyên bố hẳn hoi: "Theo các điều kiện mà Hội đồng IOC đặt ra, chúng tôi vinh dự được thông báo Olympic mùa đông lần thứ 26 vào năm 2030 sẽ được tổ chức tại vùng núi Alpes của Pháp". Wow, vùng núi nổi tiếng đó đây! ️
Tuy nhiên drama đến rồi, Chủ tịch IOC - Thomas Bach cũng kêu gọi Pháp phải đưa ra một "bảo đảm tài chính" trước ngày 1/10 cho sự kiện thể thao này do chính phủ Pháp hiện nay đã từ nhiệm và không có thẩm quyền quyết định. Hơi căng đó nha!
Trong dòng chia sẻ trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ vui mừng trước quyết định của IOC và cam kết sẽ tổ chức một Olympic mùa Đông đổi mới, bền vững và bao trùm. Tổng thống Pháp khẳng định sẽ đề nghị Thủ tướng mới không chỉ phê duyệt "đảm bảo tài chính", mà sẽ còn ban hành một bộ luật mang tên "Olympic" luôn á.
Cùng tham dự sự kiện trên, lãnh đạo các vùng Auvergne Rhône-Alpes và Provence-Alpes-Côte d'Azur cam kết sẽ tổ chức một Olympic mùa Đông trong sạch, gần gũi với thiên nhiên và "xanh" nhất lịch sử. Nghe đã quá chứ!
Vùng núi Alpes nằm ở phía Đông Nam nước Pháp, nổi tiếng thế giới với các khu trượt tuyết và nghỉ dưỡng mùa Đông xịn sò. Ai mê trượt tuyết thì đã biết rồi đó!
Đây cũng sẽ là lần thứ 4 nước Pháp đăng cai tổ chức Olympic Đông sau các năm 1924 tại thành phố Chamonix, 1968 tại thành phố Grenoble và 1992 tại thành phố Albertville đều thuộc phạm vi của dãy núi Alpes. Kinh nghiệm thì dư rồi nhỉ!
Nước Pháp hiện cũng đang gấp rút chuẩn bị cho lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa Hè Paris 2024 diễn ra vào ngày mai (26/7). Vừa Hè vừa Đông, Pháp làm liền tay thật đấy!
Nguồn: soha.vn