Pháp đang "quay cuồng" với đợt nắng nóng cực khủng, nhiệt độ ở một số nơi lên tới 40°C luôn á!
Ngày 21/6, khoảng 1/3 đất nước Pháp đã bật chế độ cảnh báo đỏ về nắng nóng rồi nè. Nhiệt độ tăng vọt khắp nơi và được dự báo còn "địa ngục" hơn vào ngày 22/6 nữa.
Chính phủ Pháp đã cho lực lượng cứu hộ và quân đội sẵn sàng chiến đấu với cháy rừng, đồng thời hủy luôn một số sự kiện thể thao ngoài trời. Đặc biệt, việc uống rượu tại các event công cộng cũng bị cấm để giảm gánh nặng cho đội ngũ cấp cứu.
Biện pháp này đặc biệt được áp dụng trong Ngày hội Âm nhạc thường niên diễn ra vào ngày 21/6 - một sự kiện với hàng nghìn buổi biểu diễn tại các quảng trường, club và địa điểm giải trí khắp cả nước. Chính phủ yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm soát rượu bia chặt chẽ để nhân viên y tế tập trung chăm sóc người già, người vô gia cư và các nhóm dễ bị ảnh hưởng.
Tại Paris, tháp Eiffel và nhiều địa điểm công cộng đã lắp hệ thống phun sương để giúp mọi người và du khách "hạ nhiệt" chút nào. Vibe khá chill đấy chứ!
Chính phủ cũng tăng cường giám sát nguồn nước cho các nhà máy điện hạt nhân. Trường học chỉ đóng cửa khi thực sự không chịu nổi, còn một số kỳ thi cuối năm tổ chức buổi chiều có thể được dời sang sáng hôm sau cho đỡ khổ.
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp hôm 20/6 và tiếp tục họp ngày 21/6 để đối phó với đợt nắng nóng mà cơ quan khí tượng Pháp mô tả là "trên diện rộng, kéo dài và dữ dội" luôn.
Văn phòng châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới cho biết hơn 200.000 người tại châu Âu đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng trong 4 năm qua. Họ kêu gọi các nước mở thêm điểm tránh nóng, điều chỉnh ca làm việc và hạn chế người lao động phơi nắng giữa trưa. An toàn là trên hết nhé mọi người!
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 21/6, khoảng 1/3 đất nước Pháp đã bật chế độ cảnh báo đỏ về nắng nóng rồi nè. Nhiệt độ tăng vọt khắp nơi và được dự báo còn "địa ngục" hơn vào ngày 22/6 nữa.
Chính phủ Pháp đã cho lực lượng cứu hộ và quân đội sẵn sàng chiến đấu với cháy rừng, đồng thời hủy luôn một số sự kiện thể thao ngoài trời. Đặc biệt, việc uống rượu tại các event công cộng cũng bị cấm để giảm gánh nặng cho đội ngũ cấp cứu.
Biện pháp này đặc biệt được áp dụng trong Ngày hội Âm nhạc thường niên diễn ra vào ngày 21/6 - một sự kiện với hàng nghìn buổi biểu diễn tại các quảng trường, club và địa điểm giải trí khắp cả nước. Chính phủ yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm soát rượu bia chặt chẽ để nhân viên y tế tập trung chăm sóc người già, người vô gia cư và các nhóm dễ bị ảnh hưởng.
Tại Paris, tháp Eiffel và nhiều địa điểm công cộng đã lắp hệ thống phun sương để giúp mọi người và du khách "hạ nhiệt" chút nào. Vibe khá chill đấy chứ!
Chính phủ cũng tăng cường giám sát nguồn nước cho các nhà máy điện hạt nhân. Trường học chỉ đóng cửa khi thực sự không chịu nổi, còn một số kỳ thi cuối năm tổ chức buổi chiều có thể được dời sang sáng hôm sau cho đỡ khổ.
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp hôm 20/6 và tiếp tục họp ngày 21/6 để đối phó với đợt nắng nóng mà cơ quan khí tượng Pháp mô tả là "trên diện rộng, kéo dài và dữ dội" luôn.
Văn phòng châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới cho biết hơn 200.000 người tại châu Âu đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng trong 4 năm qua. Họ kêu gọi các nước mở thêm điểm tránh nóng, điều chỉnh ca làm việc và hạn chế người lao động phơi nắng giữa trưa. An toàn là trên hết nhé mọi người!
Nguồn: kenh14.vn