Dạo này tình hình ở Pháp nóng hơn cả thời tiết mùa hè luôn á! Làn sóng bạo loạn đã khiến các cửa hàng xịn sò như Louis Vuitton, Christian Dior, Rolex bị tấn công, một tòa thị chính lịch sử 143 năm tuổi bị thiêu rụi. Gần 2.400 người bị bắt, còn tình hình cũng lan sang cả các thành phố châu Âu khác nữa chứ đâu
Các ông lớn Louis Vuitton, Dior, Rolex thành "mục tiêu vàng"
Loạt video viral trên mạng xã hội ghi lại cảnh các nhóm người che mặt kín đáo xông vào cửa hàng, phá kính và mang đi những món đồ giá trị. Hậu quả để lại thật sự chấn động: các cửa hiệu bị tàn phá nghiêm trọng, hàng hóa nằm ngổn ngang, một số nơi gần như "không còn gì để trưng bày"
Tại Marseille, một nhóm người dùng luôn cổng kim loại để tấn công mặt tiền kính của cửa hàng Louis Vuitton, rồi phá cửa đột nhập. Cảnh quay bên trong cho thấy các mảnh kính vỡ nằm rải rác khắp sàn, nhiều khu vực bị vét sạch không thương tiếc.
Ở Paris thì cửa hàng Christian Dior cũng chịu thiệt hại cực nặng với mặt kính vỡ vụn và sản phẩm bị vứt bừa bãi. Tại Marseille, đồng hồ Rolex bị lấy khỏi hộp đựng, trong khi mặt tiền một số cửa hàng xuất hiện dòng chữ graffiti. Và không chỉ các thương hiệu xa xỉ đâu, nhiều cửa hàng bình thường cũng bị "vạ lây" luôn
Có một đoạn clip ghi lại cảnh một chị cố ngăn đám đông cướp phá siêu thị. Chị liên tục hỏi: "Tại sao các người lại làm vậy?" và nhấn mạnh hành vi lấy hàng trái phép "không phải là mục đích của cuộc biểu tình". Nhưng mà những người trong đám đông vẫn đẩy qua chị để tiến vào bên trong cửa hàng
Theo những hình ảnh được ghi lại, một số người che mặt rời khỏi siêu thị với hai tay xách đầy hàng hóa. Tại Nice, chủ một cửa hàng cũng trực tiếp đối đầu nhóm người đang tìm cách đột nhập. Trong lúc đối mặt với đám đông, ông bị một người đá vào lưng và ngã xuống đất luôn
Tòa thị chính 143 tuổi cháy tan, cảnh sát "quá tải" xử lý
Thiệt hại không dừng ở các cửa hàng đâu nhé! Tại Limoges (miền tây nam nước Pháp), tòa thị chính được xây từ năm 1883 đã bốc cháy sau khi bị những người quá khích phóng hỏa. Hình ảnh lan truyền cho thấy ngọn lửa bao trùm phần tháp chuông, công trình bị phá hủy nghiêm trọng. Tòa nhà này từng tồn tại qua cả hai cuộc chiến tranh thế giới mà giờ lại...
Thị trưởng Limoges Guillaume Guerin cho rằng những phần tử cực đoan đã kích động thanh niên tham gia các hành vi bạo lực. Theo ông, những người đứng sau vụ tấn công không đơn thuần hành động bột phát mà có sự chuẩn bị và tổ chức từ trước.
Ông Guerin nói: "Những người tổ chức mọi thứ, mang theo các dụng cụ phá cửa, đập vỡ cửa sổ và xác định lối vào tầng hầm của tòa thị chính để đột nhập, không phải là những đứa trẻ".
Ông nhấn mạnh mức độ tính toán trong vụ việc là điều không thể chấp nhận được. Còn một chỉ huy cảnh sát chia sẻ với tờ Le Parisien rằng tình hình trên thực địa "như ngày tận thế", đồng thời thừa nhận lực lượng chức năng gặp khó khăn khi phải xử lý nhiều vụ tấn công diễn ra cùng lúc khắp cả nước
Tại Marseille, những người đeo khẩu trang và mặc áo trùm đầu đột nhập tòa thị chính, phá hoại tượng Marianne - biểu tượng người phụ nữ đại diện cho nền Cộng hòa Pháp. Ở Lyon, một nhóm quá khích phóng hỏa văn phòng du lịch. Các vụ đụng độ còn được ghi nhận tại quảng trường Place de la République và khu vực gần ga Gare du Nord ở Paris nữa.
Gần 2.400 người bị bắt, Tổng thống Macron kêu gọi đoàn kết
Làn sóng bạo lực này diễn ra trong bối cảnh nhiều nhóm xã hội bất bình về chi phí sinh hoạt, chất lượng giáo dục và chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron. Một số thông tin ban đầu liên hệ các cuộc xuống đường với tình trạng xuống cấp của hệ thống giáo dục, trước khi nhiều nhóm khác tham gia.
Trong đó có phong trào Áo vàng (Gilets Jaunes) - từng tổ chức các cuộc biểu tình siêu to khổng lồ tại Pháp vào đầu nhiệm kỳ của ông Macron, liên quan đến kế hoạch tăng thuế nhiên liệu diesel. Tuy nhiên, các diễn biến bạo lực cuối tuần đã vượt xa phạm vi những bất bình ban đầu rồi, với nhiều vụ cướp phá và tấn công tài sản
Theo số liệu, gần 2.400 người bị bắt giữ trong dịp cuối tuần, còn khoảng 1.000 cảnh sát bị thương. Trước tình hình này, Tổng thống Emmanuel Macron lên tiếng kêu gọi đoàn kết trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình tối 18/10, đồng thời cam kết có biện pháp mạnh để chấm dứt tình trạng mất trật tự.
Ông Macron đề cập đến cảnh tượng các cửa hàng, cơ sở kinh doanh và công trình công cộng bị tấn công, trong đó có tòa thị chính. Ông nói: "Nhìn những hình ảnh này, tất cả chúng ta đều tự hỏi làm thế nào người Pháp có thể làm điều đó với nước Pháp".
Những diễn biến mới này nối tiếp nhiều tuần đụng độ giữa các nhóm quá khích và lực lượng thực thi pháp luật. Trước đó, cảnh sát Pháp đã thừa nhận tình hình tại một số khu vực vượt khỏi khả năng kiểm soát, làm gia tăng lo ngại về mức độ nghiêm trọng và phạm vi lan rộng của tình trạng bất ổn này
Bất ổn lan sang Italy, biểu tình về chi phí sinh hoạt tại Bồ Đào Nha
Không chỉ Pháp, một số thành phố châu Âu khác cũng ghi nhận những diễn biến căng thẳng vào cuối tuần luôn. Tại Milan (Italy), các nhóm quá khích ném chai lọ, phá hoại tài sản và cướp phá cửa hàng trong đêm thứ hai liên tiếp. Cảnh sát phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông
Các vụ đụng độ ở Milan bắt đầu từ ngày 17/10, bên lề một cuộc biểu tình được cấp phép nhằm phản đối chi phí sinh hoạt. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại Bologna và Turin sau những cuộc biểu tình khác. Đến ngày 18/10, nhiều thanh niên che mặt tiếp tục ném đồ vật về phía xe cảnh sát tại một quảng trường ở Milan.
Một siêu thị trên tuyến phố mua sắm dẫn ra quảng trường Duomo bị cướp phá không thương tiếc. Nhiều thùng rác bị lật, xe máy và xe đạp bị phá hoại, còn các cửa hàng chịu thiệt hại do kính mặt tiền bị đập vỡ. Thị trưởng Milan Giuseppe Sala cho biết ông đã chứng kiến cảnh cơ sở kinh doanh tan hoang và người dân hoảng sợ.
Ông Sala nói: "Điều xảy ra ở đây cũng là những gì chúng ta đang chứng kiến tại nhiều thành phố trên thế giới", đồng thời bày tỏ lo ngại rằng tình trạng bất ổn có liên hệ với bối cảnh quốc tế và có thể tiếp tục lan rộng.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lên án những người lợi dụng biểu tình để gây hỗn loạn, tấn công lực lượng an ninh và phá hoại thành phố. Bà viết: "Biểu tình là một quyền. Tàn phá các thành phố của chúng ta thì không". Phó Thủ tướng Matteo Salvini mô tả hình ảnh tại các đô thị là tình trạng "chiến tranh đô thị". Bà Meloni cũng yêu cầu tổ chức cuộc họp an ninh khẩn cấp để tìm biện pháp ứng phó ngay.
Trong khi đó, tại Lisbon (thủ đô Bồ Đào Nha), các cuộc biểu tình cuối tuần tập trung vào tình trạng thiếu nhà ở, giá thuê tăng và tiền lương thấp. Trên quảng trường Rossio, người biểu tình giương biểu ngữ yêu cầu tăng lương, tăng lương hưu, đồng thời phản đối chi phí nhà ở và nhiên liệu ngày càng đắt đỏ
Dù các cuộc biểu tình tại Pháp, Italy và Bồ Đào Nha xuất phát từ những bối cảnh khác nhau, nhưng diễn biến trong những ngày qua cho thấy chi phí sinh hoạt và bất bình xã hội đang là những vấn đề cực kỳ nổi bật tại nhiều thành phố châu Âu. Tại Pháp, hậu quả của bạo lực thể hiện rõ qua những cửa hiệu bị phá hủy, công trình công cộng bốc cháy và số lượng lớn người bị bắt giữ. Thật sự là đáng lo ngại quá!
Nguồn: techz.vn