DauCoco1106
New member
Người dân ở đây kể rằng, ai dại dột ở lại trong pháo đài sau khi trời tối thì... mất tích luôn nha, đừng có hỏi han gì nữa
Thị trấn Bhangarh ở quận Rajgarh, bang Rajasthan (Ấn Độ) được xây từ năm 1573, hồi con trai thứ hai của vua Bhagwant Das đến ở. Pháo đài này xịn xò như một thành phố mini luôn, có đủ đền đài, cung điện và nhiều cổng vào ra. Nó còn chiếm nguyên một khoảng đất siêu rộng dưới chân núi nữa cơ.
Bước qua cổng chính là thấy hàng loạt đền Hindu xếp sừng sững, tiêu biểu như Đền Hanuman, Đền Gopinath, Đền Someshwar, Đền Keshav Rai, Đền Mangla Devi, Đền Ganesh và Đền Navin. Cung điện Hoàng gia nằm tận cuối pháo đài, được hai công trình khác bảo vệ nghiêm ngặt. Thị trấn nơi dân cư sinh sống thì tách hẳn ra khỏi khu thành lũy.
Tưởng đẹp lung linh như tranh vẽ thế thôi chứ pháo đài này giấu bên trong toàn câu chuyện đen tối nha các bạn Thậm chí nó còn bị gọi là nơi ám ảnh nhất Ấn Độ luôn ấy. Đến năm 1783, Bhangarh hoàn toàn bỏ hoang. Dân ở đây ai nấy đều tìm cách dọn đến làng khác sống hết.
Tiếng xấu của pháo đài Bhangarh bắt nguồn từ hai truyền thuyết lâu đời, một trong đó liên quan đến một ông tu sĩ tên Baba Balnath. Ông này warn trước là nếu các toà nhà trong pháo đài cao quá, đổ bóng xuống nhà ông thì ông sẽ phá hủy toàn bộ pháo đài (nghe có vẻ hơi bất ổn nhỉ ).
Nhưng mà một hoàng tử kia lại không nghe lời, cứ việc nâng cao cung điện lên, che hết cả bóng xuống nhà Baba Balnath. Và rồi... pháo đài bị nguyền rủa từ đó. Đến giờ vẫn nhiều người tin là Baba Balnath được chôn cất ngay tại đó.
Truyền thuyết khác kể về một phù thủy tên Singhiya, anh này crush công chúa Ratnavati của Bhangarh nặng luôn. Để công chúa có thể đáp lại tình cảm, phù thủy đã niệm thần chú lên một loại hương liệu, mong rằng mỗi khi công chúa dùng nó sẽ nhớ đến mình.
Plot twist là công chúa Ratnavati biết hết kế hoạch của Singhiya rồi nên đã phá hủy nó ngay. Quá đau lòng và tức giận, phù thủy này liền nguyền rủa cả pháo đài. Nhiều người nói rằng chỉ khi công chúa Ratnavati tái sinh và quay về pháo đài thì lời nguyền mới được giải trừ (nghe drama ghê ).
Cho đến bây giờ, những truyền thuyết này vẫn chỉ là câu chuyện kể lại từ đời này sang đời khác thôi nha.
Dù vậy, cái không khí lạnh lẽo bên trong pháo đài bỏ hoang vẫn khiến nhiều người sợ run. Chính quyền địa phương còn cấm luôn việc vào khu vực này trước bình minh và sau khi mặt trời lặn ấy chứ.
Người dân địa phương đồn rằng, ai cố tình ở lại trong pháo đài sau khi trời tối thì sẽ không bao giờ quay về được đâu
Nguồn: soha.vn