Bên cạnh việc muốn flex lại phong độ đỉnh cao của một cầu thủ cánh hàng đầu bóng đá Việt Nam, Phan Văn Đức giờ đây còn tự đặt cho mình một mission dài hơi: nỗ lực hết mình để "chăm lo tốt cho gia đình nhỏ"
Đầu năm 2018, Phan Văn Đức vừa debut đã ngay lập tức thành hiện tượng của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng chỉ sau đó một năm, anh dần xa rời sân cỏ vào đầu 2019 vì chấn thương nặng. Và có giai đoạn, người hâm mộ chỉ thấy nhắc đến Phan Văn Đức nhiều trên mạng với những drama ngoài lề sân cỏ thôi
Giai đoạn đó, vài người quen biết Phan Văn Đức cũng đã lắc đầu, thở dài và có chút ngao ngán khi được hỏi về cuộc sống không bóng đá của tiền đạo cánh triển vọng đội tuyển Việt Nam. Với bản thân Đức "cọt", anh từng thừa nhận những ngày tháng phải rời xa sân cỏ chẳng khác gì "tù đày".
Trong tình thế từ đỉnh cao rớt thẳng xuống vực sâu đi kèm với nỗi đau thể xác, là lúc tưởng chừng Phan Văn Đức đã mất phương hướng cho sự nghiệp bóng đá, thì may mắn thay, HLV Park Hang-seo đã xuất hiện với những lời hỏi thăm tình hình mỗi ngày.
Hơn hết còn là sự xuất hiện của một "bóng hồng" đã khiến Phan Văn Đức bỗng dưng... chững chạc với thổ lộ rằng: "Ở cái tuổi không còn quá trẻ mà cũng chưa già, nhưng đã đến lúc tôi phải quyết định mọi thứ cho tương lai và hạnh phúc"
Sau cái Tết 2020, Phan Văn Đức "rước nàng về dinh" và có luôn "tin vui". Đây chính là khởi điểm cho một Đức "cọt" đã không còn quá vô tư cho cuộc sống cá nhân, thay vào đó, mỗi bước chạy trên sân sẽ như một viên gạch vun đắp cho những mưu cầu hạnh phúc, tương lai của gia đình nhỏ.
Nói đâu xa, ở vòng 1 V.League 2020, sau một pha bóng hỏng ăn, Phan Văn Đức đã giáng xuống mặt cỏ sân Thống Nhất nhiều cú đấm mà sau đó anh giải thích là bởi: "Tôi muốn ghi bàn để dành tặng mẹ, tặng vợ và tất cả mọi người đã luôn ủng hộ tôi"
Ở hiện tại, khá trầm ngâm khi được hỏi về cuộc sống của một người đàn ông có gia đình, Văn Đức cho hay: "So với trước khi có vợ thì cũng không thay đổi nhiều lắm, tôi vẫn ra sân tập luyện hàng ngày. Nhưng được cái là tối về có người quan tâm, chăm sóc, nói chuyện, tâm sự cũng tốt hơn".
Dừng lại vài giây, Văn Đức tiếp tục: "Vợ tôi sắp có em bé thì bản thân tôi trong thời gian tới, phải cố gắng nhiều hơn nữa để có đủ điều kiện chăm lo tốt cho gia đình"
Sở dĩ có vài giây im lặng là bởi, bóng đá đã tạm dừng và hiện chưa hẹn ngày trở lại do tình hình của đại dịch Covid-19. Cuộc sống không bóng đá lại là cơn ác mộng vừa mới dứt với chính Đức "cọt", chỉ khác là giờ anh đã không còn độc thân, không còn chỉ nghĩ cho riêng mình.
"Tình hình hiện tại mình phải thích nghi và tìm cách khắc phục thôi. Thực sự tôi đang lấy lại phong độ mà phải tiếp tục dừng thi đấu thì kể cũng buồn. Nhưng mà biết sao được, cả nước đang đồng lòng chống dịch, bản thân mình phải tuân theo chỉ thị"
Nguồn: soha.vn