Trận Quảng Nam thắng SLNA 2-1 vừa rồi đã để lại drama cực căng khi Phan Văn Đức có pha lao vào đối đầu với thủ môn Phạm Văn Cường rồi ngã ngay trong vòng cấm. Thế mà trọng tài lại "không thấy gì" luôn!
Cụ thể là ở vòng 8 V.League 2020, Văn Đức của SLNA có pha thoát xuống đối mặt thủ môn Phạm Văn Cường rồi đổ người xuống sân. Thế nhưng trọng tài Nguyễn Minh Thuận lại từ chối công nhận đây là pha phạm lỗi, không cho phạt đền luôn á!
Đương nhiên là dàn cầu thủ SLNA phản ứng ngay, ùa ra phản đối trọng tài cực kỳ quyết liệt. Còn sau trận, Phan Văn Đức đã lên trang cá nhân thở dài: "Trọng tài như thế thì bóng đá Việt Nam lúc nào phát triển". Nghe mà tức hộ luôn ý!
Chưa hết drama nha các bạn! Cùng trận đấu đó, SLNA còn ăn thêm bàn thua thứ 2 từ một tình huống siêu lộn xộn trong vòng cấm. Trọng tài biên Trần Văn Hải khẳng định bóng đã vào lưới, rồi trọng tài chính Nguyễn Minh Thuận gật đầu công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Quảng Nam. Và đó cũng chính là tỷ số cuối cùng của trận đấu luôn!
Sau trận, trợ lý HLV Nguyễn Huy Hoàng của SLNA đã lên tiếng: "Ban tổ chức cần xem lại trận đấu này, nhất là những tình huống Phan Văn Đức bị phạm lỗi và bàn thắng thứ 2 của Quảng Nam khi bóng chưa qua hẳn vạch vôi. Trọng tài chính đã xử lý không cương quyết. Đội SLNA đề nghị ban tổ chức V.League xem lại trận đấu". Nghe cũng hợp lý phết đấy!
Còn về phía Quảng Nam thì sao? Tân HLV trưởng Đào Quang Hùng lại chill phết: "Đó là cuộc chơi của bóng đá. Tôi không ý kiến các quyết định của trọng tài". Ông này khéo quá ha!
Xem lại 2 tình huống gây tranh cãi:
Tình huống Phan Văn Đức đối mặt thủ môn Văn Cường.
Tình huống SLNA nhận bàn thua thứ 2.
Những hình ảnh từ trận Quảng Nam 2-1 SLNA (Ảnh: BTC):
Nguồn: kenh14.vn