KemCandy9762
New member
Chàng trai U23 Việt Nam vẫn đang "on fire" vô cùng, phong độ xịn xò kể từ sau màn thể hiện đỉnh cao tại giải U23 châu Á 2018 nhé!
SLNA 2-0 Đà Nẵng (chung cuộc 5-1)
Ghi bàn: Phan Văn Đức, Hồ Tuấn Tài
Đội hình xuất phát:
SLNA: Vũ Hải, Ngọc Hải, Văn Khánh, Đình Hoàng, Ngọc Toàn, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Xuân Thắng, Văn Đức, Tuấn Tài, Olaha.
Đà Nẵng: Thanh Bình, Ngọc Thắng, Văn Thắng, Nhật Tân, Trọng Hóa, Anh Quang, Việt Anh, Bùi Văn Long, Minh Tâm, Văn Long, Đỗ Merlo.
Ở trận lượt đi, SLNA đã có màn "flex" cực mạnh với chiến thắng 3-1 ngay trên sân khách của Đà Nẵng rồi. Dù đã cầm lợi thế "ngon ăn" nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn ra sân với đội hình "full hỏa lực" khi trở về sân Vinh đón tiếp đội khách sông Hàn đấy.
Còn bên kia chiến tuyến thì sao? Có vẻ như đã "gg" từ đầu để dành sức cho V.League, HLV Minh Phương quyết định để các trụ cột như Đức Chinh, Diogo ngồi dự bị luôn. Với đội hình yếu hơn hẳn, lại còn phải đá sân khách tại Vinh, Đà Nẵng dễ dàng bị SLNA "cầm" thế trận ngay từ đầu rồi.
Chỉ đến phút 14 thôi, Xuân Mạnh đã có đường chuyền "chuẩn không cần chỉnh" từ cánh trái để anh em thân thiết Phan Văn Đức bay người đánh đầu tung lưới thủ môn Thanh Bình của Đà Nẵng. Mở tỷ số sớm vậy nên SLNA càng chơi tự tin, tạo ra cả tá cơ hội nguy hiểm liên tục sau đó luôn.
Nếu như các anh Hồ Tuấn Tài, Olaha hay Khắc Ngọc... "dứt" chuẩn hơn xíu, chắc chắn tỷ số không chỉ dừng lại ở con số 1-0 sau hiệp 1 rồi đó.
Sang hiệp 2, HLV Minh Phương tung Diogo, Đức Chinh vào sân để "buff" hàng công nhưng đội bóng sông Hàn cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu vì tâm lý đã "tụt" rồi. Cuối trận, thủ thành Thanh Bình lại một lần nữa phải "nhặt bóng trong lưới", và người ấn định chiến thắng 2-0 chính là Tuấn Tài.
Nguồn: kenh14.vn