Thua ĐT Việt Nam mà không buồn? Đúng vậy, HLV Gerd Zesise của Myanmar sau trận đấu không hề tỏ ra tiếc nuối, mà còn dành "cả rổ" lời khen có cánh cho Xuân Trường luôn nha!
Với Myanmar, thua ĐT Việt Nam 1-2 trong ngày ra quân tại AFF Cup 2016 đúng là hơi uổng, vì có lúc họ khiến thầy trò HLV Hữu Thắng phải "đau đầu" không ít đấy.
Nhưng thay vì buồn bã, HLV Gerd Zesise lại khá chill với thất bại này và còn dành hẳn những lời ngợi ca cho cầu thủ Việt Nam: "Tuyến giữa của các bạn hôm nay hoạt động quá tốt. Chúng tôi gần như chỉ kiểm soát được trận đấu trong khoảng thời gian đầu và một vài thời điểm khác trong trận đấu."
"Bộ đôi tiền vệ trung tâm số 7 và 14 (Hoàng Thịnh và Xuân Trường) thi đấu rất hiệu quả, đặc biệt là cầu thủ số 14. Những pha triển khai bóng ra biên, giữ nhịp trận đấu đều được cậu ta thực hiện rất đúng nhịp và chính xác" - HLV người Đức chia sẻ.
Khi được hỏi về tiền đạo Lê Công Vinh - người lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT Việt Nam, vị HLV Myanmar cho biết: "Công Vinh ư, cậu ta thì quá xuất sắc rồi. Đó là mẫu trung phong mà tôi rất thích. Với kinh nghiệm từng nhiều năm thi đấu quốc tế, Công Vinh biết cách xử lý như thế nào cho hợp lý."
"Ngoài pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, tôi nhớ cậu ấy còn có một pha kiến tạo cho cầu thủ số 10 (Văn Quyết) người đã ghi bàn mở tỷ số 1-0. Ngoài ra, tôi còn rất ấn tượng với cầu thủ nhỏ con mang áo số 11 (Thành Lương). Dù vào sân trong hiệp 2 nhưng cậu ta đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của chúng tôi, đặc biệt hành lang cánh trái liên tục bị khoang thủng."
HLV Gerd Zesise cũng thẳng thắn nhận về điểm yếu của đội nhà: "Đội bóng chúng tôi còn quá trẻ và non kinh nghiệm. Chắc các bạn cũng đã biết thành phần chủ yếu của Myanmar là lực lượng U20 vừa dự World Cup."
Nguồn: soha.vn