NaiSaigon7713
New member
Đây là cách công khai mới của các cặp đôi ngoại tình hay sao?
Drama hot nhất hôm nay phải kể đến vụ ngoại tình của CEO Astronomer Andy Byron với cấp dưới - Giám đốc nhân sự Kristin Cabot. Cả hai đều đã có gia đình rồi mà vẫn còn thả thính nhau, để rồi bị lộ tẩy khi lọt vào kiss cam ở concert Coldplay tại Boston (Mỹ) luôn á. Vỡ mộng quá đi!
CEO Astronomer Andy Byron và Giám đốc nhân sự Kristin Cabot này đây.
Tuy màn bắt quả tang này khá hiếm nhưng cũng không phải lần đầu xảy ra đâu nhé. Năm 2020, trong trận bóng giao hữu giữa Barcelona SC và Delfin ở Ecuador, một cặp đôi cũng bị team qua đường bắt gặp đang khóa môi trên khán đài lúc giải lao.
Khi phát hiện mình lên màn hình lớn, anh chàng này lập tức rụt tay về, vẻ mặt hoảng hốt cực mạnh. Plot twist là anh ta đã dối bạn gái để đi hẹn hò với cô gái khác. Sau sự việc này, mối quan hệ chính thức của anh ấy đã tan vỡ luôn. Đúng là "nhân quả có báo ứng" thật!
Vụ việc xảy ra tại Ecuador năm 2020
Những drama này khiến cư dân mạng tò mò không ngừng về tâm lý của các cặp đôi ngoại tình. Bởi vì giờ đây mỗi concert, mỗi trận bóng đá, mỗi điểm du lịch... đều có livestream, team qua đường giơ máy quay khắp nơi mà các cặp đôi ngoại tình vẫn vô tư tay trong tay nơi công cộng thì thật sự gây sốc không ít. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao đã ngoại tình rồi lại chọn những nơi dễ bị lộ như vậy? Đó là bất cẩn, là "vụng trộm không thể giấu" hay đơn giản là muốn thách thức số phận?
Thật ra đây là kết quả của nhiều lớp tâm lý phức tạp ẩn bên trong đấy.
Tâm lý "giấu mình trong đám đông"
Giống như một giọt nước rơi vào đại dương, nhiều người tin rằng khi ở giữa hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn khán giả concert hay một sân bay đông nghịt, sẽ không ai chú ý đến mình cả, cứ như mình vô hình vậy.
Quay lại với vụ việc cặp đôi bị phát hiện ngoại tình khi đi xem bóng đá, tờ thể thao Mexico Record đã bình luận mỉa mai rằng: "Nếu bạn đang nghĩ đến việc lừa dối người quan trọng của mình thì một trận đấu bóng đá, tại sân vận động có hàng nghìn người trên khán đài và hàng triệu người xem trên màn hình TV sẽ là nơi cuối cùng bạn nên đến… trừ khi bạn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Barcelona SC tại Ecuador.". Chuẩn không cần chỉnh luôn!
Thực tế là sự kiện càng lớn, xác suất có camera càng cao và càng dễ bị phát hiện. Với tốc độ lan truyền chóng mặt của mạng xã hội, chỉ cần một khung hình có bàn tay đặt sai chỗ, có nụ hôn say sưa là đủ để dân mạng "khui" toàn bộ sự thật phía sau. Và cũng không khó đoán hậu quả sẽ tanh bành thế nào đúng không nào?
Tâm lý "mình khác người, mình giỏi hơn"
Không ít người ngoại tình mang theo một tâm lý đặc trưng: mình đã rất cẩn trọng rồi, mình giỏi che giấu hơn người khác. Khi xem các vụ "cắm sừng" bị lộ trên mạng, họ thường có tâm thế rằng đó là do "người ta bất cẩn", "người ta dại dột" còn mình thì "tinh tế", "có kế hoạch", "không để lộ dấu vết" nên sẽ không bị phát hiện.
Tâm lý này khiến họ xây một vỏ bọc ảo tưởng, tin rằng mình sẽ kiểm soát được vấn đề, sẽ không có ai biết chuyện sai trái của mình. Nhưng chỉ có việc không làm mới không bị phát hiện còn cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Mọi thứ có thể vỡ vụn chỉ cần một tin nhắn lạ lạ, một pha kiss cam vu vơ ở concert,... Karma đến lúc nào cũng đến mà!
(Ảnh minh họa)
Tâm lý "thích cảm giác mạo hiểm"
Ngoại tình không chỉ là yêu đương lén lút đâu nhé. Với nhiều người, đây còn là hành trình tìm kiếm cảm giác hưng phấn nữa. Lén lút cùng nhau đi du lịch, đi concert, nắm tay giữa chốn đông người mà không bị phát hiện - đó là một liều "đánh cược" đầy kích thích, như thể đang cùng nhau bước vào một trò chơi sinh tồn cảm xúc vậy.
Chính cảm giác hồi hộp này khiến họ say mê đến mức mờ mắt trước hậu quả luôn. Quá liều lĩnh!
Tâm lý "muốn được công khai" (nghe vô lý nhưng có thật)
Trong tiềm thức của tất cả chúng ta, ai cũng có mong muốn được sở hữu, được danh chính ngôn thuận và không ai muốn chìm trong bóng tối quá lâu. Vì vậy nên nghe khó tin nhưng nhiều cặp đôi lại chọn nơi đông người một cách vô thức với mong muốn có cơ hội công khai mối quan hệ đấy.
Ở một góc nhìn khác, một số người ngoại tình không dám tự tay phá vỡ hôn nhân của mình. Nên thay vì dứt khoát, họ âm thầm tạo ra những "lỗ hổng" để chính mình bị phát hiện. Khi đó thì ai cũng biết chuyện và họ không cần phải tự thú với bất kỳ ai nữa. Chiêu thức này nghe sao "cao tay" quá vậy?
Kết luận: Camera không quên ai cả!
Việc các cặp đôi ngoại tình chọn concert, điểm du lịch, sân bóng,... những nơi tưởng như dễ dàng giấu mình trong đám đông - thực chất là một tổ hợp giữa ảo tưởng an toàn, cảm xúc bốc đồng và cả những mâu thuẫn nội tâm chưa giải quyết được. Họ nghĩ giữa nghìn người sẽ chẳng ai để ý đến mình, nhưng lại quên mất rằng... camera thì không quên ai cả đó nha!
Nguồn: soha.vn
Drama hot nhất hôm nay phải kể đến vụ ngoại tình của CEO Astronomer Andy Byron với cấp dưới - Giám đốc nhân sự Kristin Cabot. Cả hai đều đã có gia đình rồi mà vẫn còn thả thính nhau, để rồi bị lộ tẩy khi lọt vào kiss cam ở concert Coldplay tại Boston (Mỹ) luôn á. Vỡ mộng quá đi!
CEO Astronomer Andy Byron và Giám đốc nhân sự Kristin Cabot này đây.
Tuy màn bắt quả tang này khá hiếm nhưng cũng không phải lần đầu xảy ra đâu nhé. Năm 2020, trong trận bóng giao hữu giữa Barcelona SC và Delfin ở Ecuador, một cặp đôi cũng bị team qua đường bắt gặp đang khóa môi trên khán đài lúc giải lao.
Khi phát hiện mình lên màn hình lớn, anh chàng này lập tức rụt tay về, vẻ mặt hoảng hốt cực mạnh. Plot twist là anh ta đã dối bạn gái để đi hẹn hò với cô gái khác. Sau sự việc này, mối quan hệ chính thức của anh ấy đã tan vỡ luôn. Đúng là "nhân quả có báo ứng" thật!
Vụ việc xảy ra tại Ecuador năm 2020
Những drama này khiến cư dân mạng tò mò không ngừng về tâm lý của các cặp đôi ngoại tình. Bởi vì giờ đây mỗi concert, mỗi trận bóng đá, mỗi điểm du lịch... đều có livestream, team qua đường giơ máy quay khắp nơi mà các cặp đôi ngoại tình vẫn vô tư tay trong tay nơi công cộng thì thật sự gây sốc không ít. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao đã ngoại tình rồi lại chọn những nơi dễ bị lộ như vậy? Đó là bất cẩn, là "vụng trộm không thể giấu" hay đơn giản là muốn thách thức số phận?
Thật ra đây là kết quả của nhiều lớp tâm lý phức tạp ẩn bên trong đấy.
Tâm lý "giấu mình trong đám đông"
Giống như một giọt nước rơi vào đại dương, nhiều người tin rằng khi ở giữa hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn khán giả concert hay một sân bay đông nghịt, sẽ không ai chú ý đến mình cả, cứ như mình vô hình vậy.
Quay lại với vụ việc cặp đôi bị phát hiện ngoại tình khi đi xem bóng đá, tờ thể thao Mexico Record đã bình luận mỉa mai rằng: "Nếu bạn đang nghĩ đến việc lừa dối người quan trọng của mình thì một trận đấu bóng đá, tại sân vận động có hàng nghìn người trên khán đài và hàng triệu người xem trên màn hình TV sẽ là nơi cuối cùng bạn nên đến… trừ khi bạn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Barcelona SC tại Ecuador.". Chuẩn không cần chỉnh luôn!
Thực tế là sự kiện càng lớn, xác suất có camera càng cao và càng dễ bị phát hiện. Với tốc độ lan truyền chóng mặt của mạng xã hội, chỉ cần một khung hình có bàn tay đặt sai chỗ, có nụ hôn say sưa là đủ để dân mạng "khui" toàn bộ sự thật phía sau. Và cũng không khó đoán hậu quả sẽ tanh bành thế nào đúng không nào?
Tâm lý "mình khác người, mình giỏi hơn"
Không ít người ngoại tình mang theo một tâm lý đặc trưng: mình đã rất cẩn trọng rồi, mình giỏi che giấu hơn người khác. Khi xem các vụ "cắm sừng" bị lộ trên mạng, họ thường có tâm thế rằng đó là do "người ta bất cẩn", "người ta dại dột" còn mình thì "tinh tế", "có kế hoạch", "không để lộ dấu vết" nên sẽ không bị phát hiện.
Tâm lý này khiến họ xây một vỏ bọc ảo tưởng, tin rằng mình sẽ kiểm soát được vấn đề, sẽ không có ai biết chuyện sai trái của mình. Nhưng chỉ có việc không làm mới không bị phát hiện còn cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Mọi thứ có thể vỡ vụn chỉ cần một tin nhắn lạ lạ, một pha kiss cam vu vơ ở concert,... Karma đến lúc nào cũng đến mà!
(Ảnh minh họa)
Tâm lý "thích cảm giác mạo hiểm"
Ngoại tình không chỉ là yêu đương lén lút đâu nhé. Với nhiều người, đây còn là hành trình tìm kiếm cảm giác hưng phấn nữa. Lén lút cùng nhau đi du lịch, đi concert, nắm tay giữa chốn đông người mà không bị phát hiện - đó là một liều "đánh cược" đầy kích thích, như thể đang cùng nhau bước vào một trò chơi sinh tồn cảm xúc vậy.
Chính cảm giác hồi hộp này khiến họ say mê đến mức mờ mắt trước hậu quả luôn. Quá liều lĩnh!
Tâm lý "muốn được công khai" (nghe vô lý nhưng có thật)
Trong tiềm thức của tất cả chúng ta, ai cũng có mong muốn được sở hữu, được danh chính ngôn thuận và không ai muốn chìm trong bóng tối quá lâu. Vì vậy nên nghe khó tin nhưng nhiều cặp đôi lại chọn nơi đông người một cách vô thức với mong muốn có cơ hội công khai mối quan hệ đấy.
Ở một góc nhìn khác, một số người ngoại tình không dám tự tay phá vỡ hôn nhân của mình. Nên thay vì dứt khoát, họ âm thầm tạo ra những "lỗ hổng" để chính mình bị phát hiện. Khi đó thì ai cũng biết chuyện và họ không cần phải tự thú với bất kỳ ai nữa. Chiêu thức này nghe sao "cao tay" quá vậy?
Kết luận: Camera không quên ai cả!
Việc các cặp đôi ngoại tình chọn concert, điểm du lịch, sân bóng,... những nơi tưởng như dễ dàng giấu mình trong đám đông - thực chất là một tổ hợp giữa ảo tưởng an toàn, cảm xúc bốc đồng và cả những mâu thuẫn nội tâm chưa giải quyết được. Họ nghĩ giữa nghìn người sẽ chẳng ai để ý đến mình, nhưng lại quên mất rằng... camera thì không quên ai cả đó nha!
Nguồn: soha.vn