Phẫn nộ trào lưu cá cược tàn nhẫn trên "mạng sống" bệnh nhân ung thư

Miu2k61124

New member
2128b40d16422f2cc59c.jpg


Netizen Đài Loan đang dậy sóng, chấn động sau khi một bài báo vạch trần trò cá cược kinh hoàng: đánh bạc dự đoán ngày giờ các bệnh nhân ung thư sẽ qua đời

Cảnh sát Đài Loan vừa phải vào cuộc điều tra gấp sau khi tạp chí Next phanh phui những vụ cá cược khổng lồ hàng chục triệu đô về... ngày giờ tử vong (chi tiết đến từng giờ, từng tháng luôn á!) của các bệnh nhân ung thư.

Nghe thôi đã thấy rùng mình rồi đúng không? Và đáng sợ hơn là đây đang trở thành "xu hướng" đánh bạc mới toanh trên phố Tây Shijia (Đài Trung, Đài Loan)

**"CLB người cao tuổi" - lớp vỏ bọc đáng sợ**

Cuộc điều tra được mở ngay sau khi tạp chí Next (Đài Bắc) đưa tin hơn 60 "câu lạc bộ người cao tuổi" mọc lên như nấm trên một con phố đông đúc ở trung tâm Đài Trung.

Plot twist: Những nơi này hoạt động "trá hình" dưới danh nghĩa tổ chức phi chính phủ làm từ thiện, giúp đỡ người già yếu bệnh tật. Nhưng thực chất??? Chỉ là chiêu ngụy trang của các "nhà cái" để dễ kinh doanh những trò đỏ đen vô nhân đạo đến tột cùng

Tạp chí Next cho biết nếu chỉ nhìn bảng hiệu và bài trí bên ngoài, ai mà ngờ được đây là điểm tụ tập của những tay cá cược với mạng sống bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối chứ?

Những vụ cá độ phi đạo đức này lên tới 1 tỉ 42,3 Đài tệ (tương đương hàng triệu USD đó các bạn ơi!)

Theo tờ Next, hình thức cá độ này thu hút không chỉ các con bạc chuyên nghiệp mà cả bác sỹ, y tá, gia đình bệnh nhân và ngay cả... bảo vệ bệnh viện cũng nhảy vào kiếm lời trên sinh mạng những người đang "gần đất xa trời" đáng thương

1112907ed469425160cc.jpg


Chính vì thế, nhiều bệnh nhân đang chết dần ở các bệnh viện Đài Trung mỗi sáng thức dậy đều thấy xung quanh không chỉ có người thân mà còn đầy người lạ.

Những người này cũng tỏ ra quan tâm, hỏi han sức khỏe nhưng thực ra chỉ là... để check xem bao giờ họ chết thôi. Bên ngoài hành lang bệnh viện toàn tiếng thì thầm kiểu "bao giờ được nhận tiền" hay "vụ này sắp kết rồi"

Theo báo cáo, "nhà cái" đều đã xin phép gia đình cho được cá cược trên mạng sống người thân. Đổi lại, họ sẽ cho một khoản tiền hỗ trợ mai táng khi bệnh nhân mất.

Trong một số case, gia đình các bệnh nhân còn được tặng tiền "hậu hĩnh" vì đã yêu cầu bác sỹ áp dụng các phương pháp kéo dài sự sống cho người thân của mình (đọc xong muốn khóc luôn á).

Đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối thì tính mạng thường chỉ còn tính theo ngày, giờ. "Nhà cái" ăn theo hên xui mà cũng kiếm lời cực khủng.

Còn người nhà bệnh nhân thì nghĩ: Thôi sớm hay muộn cũng mất, thà cá cược lấy chút tiền lo ma chay còn hơn

Sự chết chóc của những bệnh nhân ung thư vô tình trở thành đường "làm giàu" của nhiều người, phát triển đến mức trên một con đường ở Đài Trung có hơn 10 trạm cá cược và giờ đây nó được gọi là "phố cờ bạc về cái chết".

**Những vụ cá cược vô nhân tính**

Theo quy định tự đặt ra, các "con bạc" khi tham gia phải nộp tối thiểu 2.000 Đài tệ (khoảng 70 USD). Trong mỗi phi vụ, "nhà cái" sẽ đến thăm các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đến mức nằm liệt giường.

Mục đích là tự tiến hành khảo sát trước khi quyết định có mở cuộc chơi tàn nhẫn này không. Khi đã quyết định mở cuộc, "nhà cái" sẽ đưa các "con bạc" đến để "khảo sát" bệnh nhân thêm lần nữa, để họ quyết định có tham gia hay không.

Thông thường, "con bạc" đều đồng ý. Có vụ cá cược tính chắc ăn, nhiều người khát tiền thậm chí đã đặt tới 350.000 USD luôn á!

Nếu bệnh nhân qua đời trong vòng 1 tháng sau khi đặt cược, nhà cái sẽ thu toàn bộ tiền người chơi đặt.

60959d518cf31c5b9cb1.jpg


Ngược lại, nếu bệnh nhân sống được từ 1-6 tháng, số tiền sẽ tăng gấp 3 lần tiền gốc. Nếu bệnh nhân sống được quá 6 tháng hay chiến thắng bệnh tật thì không bên nào nhận tiền.

Thậm chí còn tàn nhẫn hơn khi cả người nhà bệnh nhân và bác sỹ cũng được quyền tham gia đường dây này. Mỗi gia đình sẽ nhận 10% tổng tiền thắng cược nếu chấp nhận để người thân trở thành đối tượng đặt cược.

Các bác sỹ cũng được số phần trăm tương tự để đưa ra thông tin tư vấn về bệnh tình bệnh nhân (WTF?! )

Phóng viên Đài Loan đã đi theo đoàn cá cược đến một gia đình có bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Người phụ nữ già đã bị sốc khi nghe những người cá cược bàn luận về cái chết của bà ngay trước mặt, trước mắt những người thân trong gia đình.

Khi đài truyền hình địa phương liên lạc với một thành viên trong các tổ chức đáng nghi này, lập tức nhận phản ứng cực dữ. Người này khẳng định tổ chức của họ chỉ giúp đỡ những gia đình khó khăn trang trải đám tang thôi.

**Cần điều tra xử lý ngay!**

Thực ra, hình thức cá cược kinh hoàng này đã từng xuất hiện ở Anh năm 2007. Có nhiều ý kiến cho rằng "xu hướng" cờ bạc mới ở Đài Loan hiện nay rất có thể biến tướng từ vụ thắng cược của ông Jon Matthews, 59 tuổi, bị ung thư giai đoạn cuối. Để thách thức chẩn đoán của bác sỹ rằng ông sẽ mất trong năm 2007, ông Matthews đã đặt cược với độ chênh lệch 50/1 với William Hill - một doanh nhân.

Matthews cược ông sẽ sống đến tận 1-2008. Kết quả, ông đã thắng 5.000 bảng Anh. Ông cũng cược thêm lần nữa với cùng số tiền và độ chênh lệch giống như trước rằng ông sẽ sống đến 1/6 năm đó.

Thật tuyệt vời, ông lại chiến thắng và đem về thêm 5.000 bảng nữa. Lần thứ 3 cũng là lần cuối, ông Matthews đã đặt cược với độ chênh lệch 100/1 rằng ông sẽ sống đến tận 1-6-2010. Ông muốn mọi người chứng kiến ngày ông nhận thêm 10.000 bảng nữa.

81b8563603542110475d.jpg


Ông Matthews cho biết, số tiền chiến thắng sẽ được ông quyên góp làm từ thiện, trong đó có một phần dành cho tổ chức Macmillan của những người bị ung thư.

"Tôi biết cuối cùng mình cũng phải chết. Tôi thật sự không dùng được số tiền đó phục vụ bản thân. Vì vậy, tôi nghĩ mình nên dùng nó vào những việc có ích cho người khác"

Còn ông William Hill, người "bị thua" nói: "Trong 30 năm làm kinh doanh, chưa bao giờ tôi phải trả ai tiền cá cược lên đến 10.000 bảng 1 năm và 'hứa hẹn' tiếp tục trả thêm 10.000 bảng cho năm tiếp theo".

Cá độ dựa trên tính mạng của những bệnh nhân ung thư, những con người đã và đang phải chịu đủ mọi đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần đang được cho là hành vi thiếu đạo đức nghiêm trọng.

Truyền thông Đài Loan không cho biết hình thức cờ bạc này ra đời từ bao giờ nhưng nói rằng, ngành công nghiệp ngầm này hiện có giá trị lên đến hơn 30 triệu USD. Sở Y Tế Đài Trung cho biết cảnh sát hiện đang vào cuộc điều tra vấn đề này.

aae52aa5977a026b0140.jpg


cef25342ba9c87ef23a5.jpg






Nguồn: soha.vn
 
Back
Top