HuouNgok341
New member
Ối trời ơi, nghe tin này mà nóng máu quá đi! Chuyện là thế này nhé: vì chuyện tiền nong mà một gã đàn ông đã làm hành động không thể chấp nhận được với một bé gái mới... 14 tháng tuổi!
Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 10/6, anh Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1975) tìm đến nhà anh Nguyễn Đức Toản (sinh năm 1992, ở xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, Hải Dương) để đòi nợ. Hai bên có vẻ không deal được, rồi xảy ra xô xát luôn.
Nhưng mà plot twist kinh khủng là: gã Tùng đã rút kiếm ra chém anh Toản VÀ luôn cả cô con gái mới 14 tháng tuổi của anh này! Cả bố lẫn con đều bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu gấp.
Đến ngày 11/6, Công an huyện Bình Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự gã Tùng về tội cố ý gây thương tích. Nhưng mà thật sự, netizen ai cũng nóng mắt với vụ này!
Bạn Hùng Long comment: "Với những loại người vô nhân tính thế này thì phải chừng trị đích đáng. Ai nợ nấy trả, sao lại trút lên đứa bé mới 14 tháng tuổi được chứ! Đúng là chỉ vì 1 chữ tiền mà làm thay đổi hoàn toàn con người ta".
Còn bạn Tom Bùi thì bức xúc: "Ngữ này cứ cho tống tù mọt gông đi, hắn ta là loài cầm thú rồi, không phải con người nữa, để ra ngoài xã hội nguy hiểm lắm. Thương cho cháu bé mới 14 tháng tuổi mà đã phải nhận những điều tồi tệ như thế. Mau cho cháu chóng lành".
Bạn Hương Giang cũng lên tiếng: "Không thể dung tha cho những kẻ mất nhân tính như này được. Mà xét cho cùng, ông bố cũng phải tự thấy xấu hổ, cũng phải bị tự nhận thấy hậu quả do chính mình gây ra cho con cái".
Thật sự là quá đáng! Dù có nợ thì cũng phải giải quyết bằng pháp luật chứ, sao có thể động tay động chân với một em bé ngây thơ như vậy được?
Nguồn: soha.vn