Phẫn nộ bức ảnh bé trai vừa chữa vẹo cột sống vừa bị mẹ ép học: Toxic parenting kiểu này sớm muộn gì cũng là bi kịch!

BeoPho

New member
Chỉ vì muốn con "giỏi giang", bà mẹ này đã biến buổi điều trị đau đớn của con thành... buổi ôn thi khẩn cấp

Dạo gần đây, MXH đang rần rần share một bức ảnh gây sốc từ phòng khám y học cổ truyền ở Quảng Đông, Trung Quốc. Cậu bé trong ảnh đang nằm điều trị vẹo cột sống - một căn bệnh siêu đau đớn, phải nắn chỉnh xương cực kỳ khó chịu. Thường thì bố mẹ nào cũng sẽ động viên, an ủi con, đúng không? Nhưng không, người mẹ này lại có cách làm khác hẳn!

Thay vì ôm con vỗ về, bà mẹ này lại mở ngay app tính toán lên rồi bắt con làm toán luôn tại chỗ Cậu bé tội nghiệp vừa la hét vì đau, vừa phải tập trung giải các phép tính mà mẹ yêu cầu. Kiểu này mà không gọi là multi-tasking level max thì không biết gọi là gì nữa!

Nhưng plot twist là còn chưa hết đâu! Sau khi nắn xương xong, cậu bé được chuyển sang massage. Lúc này chắc ai cũng nghĩ là được thở phào rồi nhỉ? Ơ nhưng không, bà mẹ vẫn không "buông tha" mà còn lớn tiếng kiểm tra luôn bảng cửu chương

2cec8168c50c4f9d3188.jpg


Câu chuyện viral khắp MXH khiến netizen bức xúc không kìm được. Ai cũng hiểu việc muốn con giỏi là tốt, nhưng kiểu "giỏi" này thì quá toxic rồi các bạn ơi!

## Không phải case đầu tiên đâu nhé!

Trước đó, cư dân mạng Trung Quốc cũng từng sốc nặng với lịch trình một ngày của một bé được schedule chi li đến từng giây từng phút. Sáng 7h30 dậy, 10h tối mới được ngủ. Và giữa khoảng thời gian đó? Full lịch học tập không trượt phát nào: đa ngôn ngữ, lập trình, toán Olympic, tennis, violin... Thời gian chill? Không tồn tại luôn á!

Theo nghiên cứu năm 2021, có tới 86% phụ huynh thừa nhận họ gây áp lực cho con vì... muốn quan tâm con nhiều hơn. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng đó là sự thật đấy.

## Áp lực quá độ = disaster chậm chạp

Các chuyên gia tâm lý đã cảnh báo: việc cha mẹ áp đặt quá mức sẽ phản tác dụng nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Ý tốt thì có, nhưng cách làm sai thì vẫn... sai thôi!

Mỗi đứa trẻ đều có điểm mạnh riêng, nhiệm vụ của bố mẹ là cùng con khám phá và phát huy những điểm đó, chứ không phải biến con thành cỗ máy học tập 24/7.

f9a4486a0b26ea6c3ed8.jpg


## Vậy nên làm thế nào?

Thay vì chỉ nói "Con phải cố gắng học đi!", bố mẹ nên hiểu rõ tâm lý và tinh thần của con. Giúp con xác định mục tiêu rõ ràng, có định hướng cụ thể sẽ hiệu quả hơn gấp ngàn lần việc gây áp lực vô thức.

Đặc biệt, khi con bị điểm kém hay thất bại, đừng trách móc hay gây thêm áp lực. Nhưng cũng đừng chỉ nói suông "Lần sau cố gắng nhé con". Hãy cùng con phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp cải thiện. Đó mới là cách động viên đúng nghĩa!

Nuôi con không phải cuộc đua, mà là hành trình dài. Đừng vì muốn con "giỏi" mà quên mất việc con cần được là chính mình nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top